Bài Thơ: TÌNH MÌNH ĐẸP MÃI (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TÌNH MÌNH ĐẸP MÃI _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tia nắng hồng rạo rực sớm bình yên
Nghe ríu rít đôi chim chuyền cành nhỏ
Hương hoa lạ …thoảng dìu đưa trong gió
Thơm nồng say ngỡ đó bước em về !

Hai phương trời đâu vẹn nghĩa phu thê
Gói yêu dấu câu thề chôn chặt dạ
Tình ta đẹp dẫu đôi lần buốt giá
Bởi ái ân trao cả hết nỗi niềm

Anh muốn làm ngọn gió nhẹ ru êm
Mang hơi thở bên thềm ôm choàng lấy
Siết thật chặt môi hồng em bỏng cháy
Ngọt ngào xua đi …mấy độ thu buồn

Nỗi nhớ nhiều tim loạn nhịp từng cơn
Như con sóng dỗi hờn chao tiếng thét
Người yêu hỡi ! Hỏi rằng em có biết
Anh mong chờ ta dệt mộng đắm say

Ước trong đời dìu nắm lấy bàn tay
Xua lệ tủi mi gầy đêm trở gió
Tình ta đẹp ánh trăng ngà sáng tỏ
Những vần thơ thắm đỏ mối duyên nồng.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Nghe ngọt quá

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Tuyệt vời tặng hoa nè bạn iu! Hihi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
6 years ago

Ngọt như mía…chấm đường.

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
6 years ago

Hay lắm luôn a Ba iu của e

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Hay lắm chàng ơi!?

Truc Thanh
Truc Thanh
6 years ago

Hay lắm anh Ba ạ

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Ngọt ngào thía anh ui

Người Giếng Chùa
Người Giếng Chùa
6 years ago

Hay quá

Huong Ta
Huong Ta
6 years ago

co phai le hoang hay hat nhac che ko nhi

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Trà My
Trà My
6 years ago

Bài thơ hay ạ

Phuc Van
Phuc Van
6 years ago

Lãng mạn tuyệt vời anh ạ

Lê Mỹ Lý
Lê Mỹ Lý
6 years ago

Phuc Van
Phuc Van
6 years ago

Thơ anh bài nào cũng lãng mạn ,thật tuyệt vời anh ạ .

Scroll to Top