TÌNH MẸ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
HƯƠNG…lan tỏa nồng nàn bát ngát
THƠM ..vang lừng ngào ngạt ngoài hiên
VẠN…năm từ mẫu dịu hiền
ĐÓA…quỳnh tặng mẹ bà tiên an lành
HOA..đang nở để dành tặng mẹ
HỒNG…nhung kia con sẽ làm quà
ĐÂU…là nghĩa rộng sâu xa
BẰNG…non bằng núi người là thái sơn
TÌNH…nghĩa ấy ai hơn sánh được
MẸ…chính là nguồn nước không vơi
MẶN…như biển cả ngàn đời
NỒNG…nàn cả tiếng à ơi ngọt ngào
TRONG…lòng mãi dạt dào cảm khái
CON…mong rằng suối chảy về sông
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON
Tp. HCM 2018
P T H
________________
BÔNG HỒNG CÀI ÁO
HƯƠNG thắm đượm từ dòng sữa mẹ
THƠM môi hồng con nhé ngủ say
VẠN điều ước gửi con này
ĐÓA hồng tươi tặng bàn tay mẹ hiền
HOA thơm ủ nắng hiên ấm mãi
HỒNG đỏ vui vương lại má con
ĐÂU rồi chúm chím cười ròn
BẰNG tình thương mẹ tuổi son thơm đời
TÌNH của mẹ về nơi tim nhỏ
MẸ yêu à còn có ngày xanh
MẶN môi thơm trái ngọt lành
NỒNG say ươm để con nhanh lớn mà
TRONG đời có đi xa vẫn mãi
CON bên người ấm lại trời đông
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON
Nga Phạm
_________________
( Stlbkt)
HƯƠNG thắm mãi như lòng mẹ đó
THƠM thật nồng từ thuở sinh ra
VẠN lời ơn nhớ mẹ cha
ĐÓA hồng tươi đẹp món quà là đây
HOA muôn sắc sáng mai đua nở
HỒNG tím vàng xanh đỏ đẹp sao
ĐÂU đâu xanh mướt một màu
BẰNG công chăm bón trước sau tảo tần
TÌNH nồng thắm chứa chan hạnh phúc
MẸ thương con từ lúc sinh ra
MẶN mà chan chứa thiết tha
NỒNG nàn như biển bao la Thái Bình
TRONG sâu thẳm hy sinh không kể
CON ví người như thể dòng sông
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON
Ngày 13/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
Hay quá em ơi
Rất tuyệt vời
Rất hay và ý nghĩa
BÔNG HỒNG CÀI ÁO
HƯƠNG thắm đượm từ dòng sữa mẹ
THƠM môi hồng con nhé ngủ say
VẠN điều ước gửi con này
ĐÓA hồng tươi tặng bàn tay mẹ hiền
HOA thơm ủ nắng hiên ấm mãi
HỒNG đỏ vui vương lại má con
ĐÂU rồi chúm chím cười ròn
BẰNG tình thương mẹ tuổi son thơm đời
TÌNH của mẹ về nơi tim nhỏ
MẸ yêu à còn có ngày xanh
MẶN môi thơm trái ngọt lành
NỒNG say ươm để con nhanh lớn mà
TRONG đời có đi xa vẫn mãi
CON bên người ấm lại trời đông
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON
Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.
Hay lắm bạn ơi ,cho phép mình chia sẻ nhé
Thơ hay nhieu cam xuc ý thơ dạt dào
Thơ hay lắm !
Stlbkt rât hay và ý nghĩa em ơi
Bài thơ hay lắm!
Thu Hằng chúc anh buổi tối
an lành anh nhé!
Điểm 10 còn kém. Xúc động quá đi anh à!
Hay quá em ơi
Hai bài khoán thủ tuyệt quá em .Chúc em sk ,an vui nha .uyệt quá
Đức hạnh bao đời kể xiết đâu
Nhân ngày của mẹ tỏ lòng sâu
Vầng thơ mấy chữ con dâng đến
Họa phú dăm dòng cháu nguyện trao
Phúc phận hiền hòa như biển lớn
Trường sinh lão hậu tựa non cao
Niềm tin vững chắc cho con nhỏ
Mãi đặng về sau đáng tự hào
Qua tuyet voi!
Em chào anh!
Em chúc anh ngày mới tốt lành bình an!
Thơ hay cảm động lắm bạn!
Thơ hay quá chúc mừng ạ
Hay lắm em ạ
Hay quá ban ơi.xin đươc chia xẻ cùng tg.
Nói về Mẹ hay đó em rất hay cảm ơn em !
Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh nhé
Thơ hay ảnh đẹp TG hi
Em thích bài thơ này của anh rất ý nghĩa khi nói về mẹ
Thơ hay ! Hình ảnh đẹp ! Chúc Mừng tg !
TÌNH MẸ
( Stlbkt)
HƯƠNG thắm mãi như lòng mẹ đó
THƠM thật nồng từ thuở sinh ra
VẠN lời ơn nhớ mẹ cha
ĐÓA hồng tươi đẹp món quà là đây
HOA muôn sắc sáng mai đua nở
HỒNG tím vàng xanh đỏ đẹp sao
ĐÂU đâu xanh mướt một màu
BẰNG công chăm bón trước sau tảo tần
TÌNH nồng thắm chứa chan hạnh phúc
MẸ thương con từ lúc sinh ra
MẶN mà chan chứa thiết tha
NỒNG nàn như biển bao la Thái Bình
TRONG sâu thẳm hy sinh không kể
CON ví người như thể dòng sông
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON
Ngày 13/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
Thơ hay hình minh họa đẹp .chúc mừng tác giả.