Bài Thơ: TÌNH MẸ (Tác giả: Lê Hoàng)

____TÌNH MẸ ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

HƯƠNG quyến rũ nụ hồng phảng phất
THƠM dịu dàng ngây ngất hồn ai
VẠN muôn thuở vẫn khoe mùi
ĐÓA hoa xinh xắn nở tươi sắc màu

HOA có đẹp dài lâu thêm nữa
HỒNG trái tim chan chứa tình người
ĐÂU vì một thoáng rong chơi
BẰNG lòng chấp nhận những lời dối gian

TÌNH người mãi ngập tràn lo lắng
MẸ suốt đời gánh nặng cho con
MẶN mà chẳng quảng núi sông
NỒNG nàn ấm áp một vòng chở che

TRONG cuộc sống bộn bề vất vả
CON mong rằng tất cả hóa không
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON
+++++++++++++++++++

___Bài họa tg Thanh Liễu

……..MẸ MÃI TRONG CON

HƯƠNG bồ kết nhớ thời thơ trẻ
THƠM nhẹ nhàng tình mẹ ấp ôm
VẠN năm cũng vẫn bồn chồn
ĐÓA sen kề cận vũng bùn vẫn trong

HOA khoe sắc cũng mòn rồi lụi
HỒNG nụ kia sẽ tủi phai màu
ĐÂU còn đẹp mãi về sau
BẰNG sao đời mẹ dãi dầu sớm khuya.

TÌNH dâng trọn khi lìa hơi thở
MẸ hết mình luôn nở cười tươi
MẶN mà con dẫu mải chơi
NỒNG ấm khi trời trở rét ủ con.

TRONG ngoài vẫn luôn tròn trách nhiệm
CON suốt đời tâm niệm sắt son
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON

*******************
Bài họa tg Hoai Thuong TrAn
___ TÌNH MẸ ______

Nghe trong gió HƯƠNG nồng thoang thoảng
Mùi cơm chiều THƠM nắng mạ non
Giờ đây muôn VẠN mỏi mòn
Kính dâng mẹ ĐÓA hoa hồng thật tươi

Không còn nữa HOA cười trong gió
Trắng thay màu HỒNG đỏ mẹ ơi !
Tìm quanh ĐÂU bóng trên đời
Chẳng thốt BẰNG lời buốt nhói tim con

Người xa mãi TÌNH còn vương vấn
Dù phương nào MẸ vẫn thương mong
Nghe như muối MẶN trong lòng
Nước mắt sao NỒNG buốt cháy tâm can

Ôi ! Như thấy TRONG làn khói trắng
Bóng hình hài CON vẫn hoài trông
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

MẸ MÃI TRONG CON

HƯƠNG bồ kết nhớ thời thơ trẻ
THƠM nhẹ nhàng tình mẹ ấp ôm
VẠN năm cũng mãi bồn chồn
ĐÓA sen kề cận vũng bùn vẫn trong

HOA khoe sắc cũng mòn rồi lụi
HỒNG nụ kia sẽ tủi phai màu
ĐÂU còn đẹp mãi về sau
BẰNG sao đời mẹ dãi dầu sớm khuya.

TÌNH dâng trọn khi lìa hơi thở
MẸ hết mình luôn nở cười tươi
MẶN mà con dẫu mải chơi
NỒNG ấm khi trời trở rét ủ con.

TRONG ngoài vẫn luôn tròn trách nhiệm
CON suốt đời tâm niệm sắt son
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

thơ hay em nhé

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Thơ hay lắm anh ơi
Em xin chúc mừng anh nhé

Hoai Thuong TrAn
Hoai Thuong TrAn
6 years ago

___ TÌNH MẸ ______

Nghe trong gió HƯƠNG nồng thoang thoảng
Mùi cơm chiều THƠM nắng mạ non
Giờ đây muôn VẠN mỏi mòn
Kính dâng mẹ ĐÓA hoa hồng thật tươi

Không còn nữa HOA cười trong gió
Trắng thay màu HỒNG đỏ mẹ ơi !
Tìm quanh ĐÂU bóng trên đời
Chẳng thốt BẰNG lời buốt nhói tim con

Người xa mãi TÌNH còn vương vấn
Dù phương nào MẸ vẫn thương mong
Nghe như muối MẶN trong lòng
Nước mắt sao NỒNG buốt cháy tâm can

Ôi ! Như thấy TRONG làn khói trắng
Bóng hình hài CON vẫn hoài trông
HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON

Điển Điên Bông
Điển Điên Bông
6 years ago

Háy quá, ảnh đẹp

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay quá Lê Hoàng

Truc Thanh
Truc Thanh
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

LH, kể đến khi nào cho hết công cha nghiã mẹ đây, một thứ tình cảm thiêng liêng cao cả không gì sánh bằng, thứ tình cảm mà ở đó là tình thương bao la, tình vị tha và tha thứ dẫu có những điều bồng bột của con trẻ. Nhớ mẹ, thương cha có lẽ đã ăn vào máu vào tim của những phận làm con có lương tâm qua các thế hệ cuộc đời. Thơ hay và ý nghĩa đưa người đọc có chút hoài niệm về chính bản thân đối với cha mẹ./. PT

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay tình mẹ thật là cao cả

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Xướng họa đều hay cả !
Chúc bạn hữu đồng cảm hóa tình thơ về Mẹ….rất hay !

Scroll to Top