Bài Thơ: TÌNH MẸ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH MẸ (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH MẸ
Thơ: Hoàng Lan

Ba đi rồi Mẹ chiếc bóng bao năm
Chiều thu mưa xa trông về nơi ấy
Tóc dần phai theo tháng năm trôi mãi
Cả cuộc đời Mẹ dầu dãi sớm trưa

Ba đi rồi, đêm soi bóng song thưa
Sao giờ đây ba con chưa về nhỉ
Rằng Mẹ ơi! Ba con đà yên nghỉ
Vu lan này con chỉ có Mẹ thôi

Rơm rớm buồn nhìn phương ấy xa xôi
Tiếng thở dài ba ơi nghe xót dạ
Cha của bay cả một đời vất vả
Chưa kịp tròn chữ đạo nghĩa hiếu ân

Mẹ thay Ba nên hôm sớm tảo tần
Mẹ chẳng hay bao lần thu qua ngõ
Chẳng ngại chi trời nắng mưa sương gió
Cả cuộc đời gian khó oằn đôi vai

Con cầu mong Mẹ vui khỏe từng ngày
Luôn bên con ấm vòng tay của Mẹ
Cài lên áo đóa hoa hồng nhỏ bé
Cả bầu trời tình Ba Mẹ trong tim.
HL

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi
Đọc song súc động muốn dơi lệ trào

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
5 years ago

Câu chuyện của HL ư

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Bài thơ hay lắm em gái, rất tuyệt vời

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Thơ hay lắm bạn thân mến ah.

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Bao năm rồi thương Ba Mẹ lặng im
Giấu vào tim những nỗi niềm nhung nhớ
Ba đi xa ngỡ hôm qua còn ở
Bên Mẹ và con cháu chẳng thể quên

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt .. đong đầy cảm xúc ..

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Bài thơ hay lắm,chia sẻ cùng em

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Bài thơ rất hay
Thật xúc động Chi ơi

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
5 years ago

Cảm động lắm Hoàng Lan à. Chúc mừng bạn nhé

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Vu lan về con vẫn trọn niềm tin
Rằng Ba luôn ở bên con và Mẹ
Dẫu bao lần con nghe trong gió nhẹ
Tiếng thở dài làm nhói trái tim đau

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Bài thơ hay, bác chia sẻ cùng cháu !

Hồ Loan
Hồ Loan
5 years ago

Thương quá em.

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Rất xúc động Em ơi, ba anh cũng mât rồi, nay chỉ còn có mẹ … .

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
5 years ago

Bài thơ mang đầy nỗi niềm cảm xúc

Thiên Thọ
Thiên Thọ
5 years ago

Hay và nhiều cảm xúc lắm ?

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị có rất xúc động

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Thơ hay lắm cháu à
Chia sẻ cùng cháu
Chúc cháu vui khoẻ

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay lăm E

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Thơ hay em iu

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
5 years ago

lại hay rồi.

Vu Nguyen Vu Nguyen
Vu Nguyen Vu Nguyen
5 years ago

Hay

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Rất hay và ý nghĩa. Chúc mừng pé

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

bài thơ rất hay e ơi: Con cầu mong Mẹ vui khỏe từng ngày
Luôn bên con ấm vòng tay của Mẹ
Cài lên áo đóa hoa hồng nhỏ bé
Cả bầu trời tình Ba Mẹ trong tim.

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
5 years ago

Thế gian không ai tốt bằng Me
Và không có thơ ai hay — ý nghĩa như Hoàng Lan !
—-CHUC MỪNG NHA!

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

Á chà hay.. đúng là rất hay

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Tháng vụ lan thỏa sức làm thơ em nhỉ..

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Cảm ơn Cô, chú, bác và ace đã đồng cảm và chia sẻ với HL. Vì bận việc nên HL không thể trả lời mọi người kịp thời rất mong quý Cô, Bác, ace thông cảm.
Chúc cả nhà luôn hp và may mắn

Hoàng Võ
Hoàng Võ
5 years ago

Cầu chúc bác luôn vạn sự an lành bên con cháu nha Hoang Lan.Thơ hay lắm tg ơi.

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Nhớ về cha mẹ sao em..

Thai Lam Lam
Thai Lam Lam
5 years ago

Hay quá mà ý nghĩa chi ơi

Vu Nguyen Vu Nguyen
Vu Nguyen Vu Nguyen
5 years ago

Hay

Scroll to Top