TÌNH LẠC BƯỚC
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác)
Chẳng phải đâu anh… nơi cuộc tình đã lạc
Chỉ bởi giữa dòng … giống tố cuốn ta qua
Nửa cuộc đời em … chẳng thiếu cái gọi là
Một thuở yêu người … nhưng nhận về tình phụ
Chẳng phải đâu anh
…. Em khép đời ốc trú …
Trong vỏ mượn hồn … quên bỏ chuyện nhân gian
Em cũng biết vui… mơ ước một thiên đàng
Em đâu muốn lệ rơi… theo dòng đời nhòa nhạt
Chẳng phải đâu anh …tim em hằn sỏi đá
Nó cũng thắm nồng màu đỏ với thương yêu
Chỉ bởi người gieo … tan vỡ mối duyên đầu
Nên mảnh tim kia … đã hằn sâu vết xước
Chẳng phải đâu anh… em vô tình vội bước
Khi biết lòng anh … chân thật đón em vào
Những bởi lòng mình … còn vương vấn nỗi đau
Chưa thể nguôi ngoai …
…. Khát vọng ngày hạnh phúc ….
Hãy đợi nhé anh …. Một ngày xuân rất thực …
Em sẽ mở lòng … đón nhận một tình yêu ….
ẢNH ST
THƠ PS
Rât hay em gái iu
Thật tuyệt vời, sâu sắc, đi vào lòng người. Chúc em yêu
Hay wa chi
Thơ tuyệt lắm
CN.. Vv em nha
Anh yêu ơi! Tim em từng tan nát
Vết thương lòng chưa kín theo thời gian
Tình dang dở của một thời con gái
Khi tình yêu chơi vơi giữa dòng sông
Hay quá
Cuối tuần vui em nhé
Thơ hay thật tuyệt
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY CHỦ NHẬT LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Thơ hay ạ
Dạt dào tình cảm chúc chủ nhật tươi hồng
Thơ hay
Hay lắm bạn ạ ! Chúc chủ nhật vui vẻ
Thơ hay và sâu sắc lắm Phú Sĩ …
Hay, tuyệt lắm em !
Rất tuyệt vời.
Buổi chiều đầy yêu thương em nhé.
Bài thơ tuyệt vời lắm chị ơi
Bài thơ hay lắm tác giả.
Hay!
thơ hay lắm bạn hiền chúc buổi tối vui vẻ hp nhé
Hay tuyệt luôn
Tuyệt lắm bạn mến ơi…!
Thơ thật tuyệt vời . Phú Sĩ
Hay quá
Hay lắm trữ tình chúc mừng tác giả
Bài thơ rất hay tv ạ
Tuyệt lắm bạn
Hay tuyệt
Thơ hay quá!
Tình lạc bước đâu phải là tội lỗi
Hãy sẻ chia tâm sự lỗi đơn côi
Đường còn dài không ngại gì trống vắng
Đừng để lệ rơi ướt đôi mắt nhạt nhòa
Bài thơ tình lạc bước rất hay em ạ
Tuyệt vời lăm t gia ơi
???
Xin chia xẻ …
Rồi bất ngờ trên bước đường lữ thứ nhặt được cánh thơ nhàu. Nỗi đau ai đó cọ xát nổi đau tôi. Thẫm thẫm chiều trôi kéo sâu miền quá khứ. Quá khứ em tôi ôi nổi đau. Ngất ngưởng chén sầu em ơi cùng tôi uống. Nguyện hết chân thành dành cho nhau.Ủi an tô đậm màu ân ái. Cắn nát nổi sầu in dấu của thịt da. Trong rên siết đắm chìm cho quên hết. Còn lại thật lòng chỉ tôi với em.
Cảm ơn Phú Sĩ tình lạc bước. Bài thơ thẫm lòng người đọc quá.
Cảm tác thật tuyệt vời