Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ ? (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ ? (Tác giả: Ngạo Thiên)

TÌNH LÀ GÌ ?
Thơ: Ngạo Thiên

Hỏi thế gian tình là gì ?
Để người trần thế, tay ghì tay mang
Tình là ngang trái trái ngang
Là duyên là nợ, đôi đàng trả vay
Tình yêu luôn đổi luôn thay
Như cây thay lá, như ngày thay đêm
Tình như giọt nắng bên thềm
Đem làn hơi ấm, êm đềm sương đông
Tình yêu như nước xuôi dòng
Cuốn đi tất cả, vào lòng đại dương
Tình là vương vấn vấn vương
Khi cười khi khóc, vô thường trần ai
Tình là nay trả mai vay
Ai chưa hết nợ, đắng cay cuộc đời
Ở đời ai muốn thảnh thơi
Đừng nên vướng bận, tình khơi nơi mình
Buồn vui cũng bởi chữ tình
Còn thì trân quý, mất mình xả buông.

Ngạo Thiên (19/12/15)

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiền Tịnh
Thiền Tịnh
8 years ago

Nam Mô A Di Đà Phật

Xuyến Nguyễn Thị
Xuyến Nguyễn Thị
8 years ago

Đúng tình là duyên nợ trả vay vay vay trả trả hết đời đâu đời đã xong
Nam mô bồ tát quan thế âm cứu khổ cứu nạn

Lý NgọcMinh
Lý NgọcMinh
8 years ago

Mìh thấy mìh đag trả nợ rất đau khổ còn ng đòi nợ cũg kg wui sướg gì đâu.thế nhưg tại sao họ cứ bắt mìh phải trả. Còn mìh dù khổ luỵ thế nào vẫn iu ng ấy kg thể chạy trốn. Phải làm sao để trả hết nợ được đây?

Bố Của Mon
Bố Của Mon
8 years ago

NAm mo me hien dai tu dai bi linh cam ung cuu kho cuu nan quan the am bo tat ma ha tat. Nam mo a di da phat.

Ngay Le
Ngay Le
8 years ago

Tình dễ hiểu là một hợp đồng kinh tế,hai bên điều có lợi,nhưng việc ứng và quyết toán không bên nào được thanh thản,mà phải chịukhổ lụy cả đôi bên theo thời gian chờ vô thường căn thiệp xi lý về nhà xưa luôn mở mà ta quên đường vào.

Scroll to Top