Bài Thơ: TÌNH KHÚC THIÊN THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THIÊN THU (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH KHÚC THIÊN THU
Thơ: Phú Sĩ

Anh có nghe lời thu vàng từ tạ
Gió đông về cho trời đất giao hòa
Anh nghe chăng bản tình khúc nở hoa
Sưởi ấm lòng bao cuộc đời băng giá

Anh có nghe câu chuyện đà lâu lắm
Về nỗi buồn theo những giọt mưa ngâu
Cầu Ô Thước đong đầy bao ước vọng
Cho tình yêu mãi xanh thắm một màu

Anh có nhớ ngày từng bừng xác pháo
Đón em về hạnh phúc với người ta
Ta lặng nhìn trong ánh mắt xót xa
Tình khúc buồn anh ơi ta cùng hát…

Thời gian trôi bao mùa thu thay lá
Lời ru buồn em vẫn phải ngân nga
Khúc giao mùa ngày xưa vẫn thiết tha
Giờ còn lại hai khung trời quạnh vắng

Anh có nghe trong tiếng mùa sâu lắng
Gió vẫn buồn man mác bởi mùa thu
Để tình anh văng vẳng mãi lời ru
Cho vần thơ mối ân tình trĩu nặng./.

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
8 years ago

Ngưu Lang tặng Chức Nữ đây !

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Thôi em nhé lê đừng rơi thêm nữa .
Da chớ sầu , tình xưa xin hãy quên .
Thôi em nhé , đừng khắc khoải từng đêm .
Tình lắng đông nhớ người xưa cũ …

Leonor Mendonça
Leonor Mendonça
8 years ago

Beautiful…!!!

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay ! Cảm xúc sâu lắng . Phú Sĩ ??

Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Mùi
8 years ago

Anh có nghe những ân tình sâu lắng.
Mà cả cuộc đời anh dành trọn cho em.
Nghe tiếng Thu còn khao khát đêm đêm.
Cung La Thứ vẫn ngân lời tha thiết

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay quá !

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi chiều an vui em nhé

Kiều Dung
Kiều Dung
8 years ago

Thơ hay cảnh đẹp nên thơ.

Scroll to Top