Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH KHÚC THÁNG NĂM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng năm về nghe gió hạ lao xao
Hương bách hợp quyện bay vào trong gió
Phượng đơm bông sắc rực hồng thắm đỏ
Tím mây chiều bao nỗi nhớ mùa xa

Tháng năm về trên lối cũ ta qua
Cơn mưa hạ ướt nhạt nhòa cây cỏ
Đan nỗi nhớ gửi theo vào lọn gió
Níu mùa sang sắc hoa đỏ nồng nàn

Tháng năm ơi nỗi nhung nhớ ngập tràn
Hương mùa cũ nắng nhạt vàng cuối phố
Hàng cây xanh chiều nghiêng buồn lá đổ
Thềm rêu in vết loang lổ nhạt nhòa

Tháng năm về ta viết bản tình ca
Ve tấu nhạc ngày chia xa bè bạn
Cuối trời xa vầng mây chiều tím rạn
Giữa tầng không cánh chim nhạn lạc bầy

Tháng năm về trang nhật ký mực giây
Vần thơ cũ còn đây bao kỷ niệm
Tuổi mộng hằng ta như còn lưu luyến
Mối tình si mãi quấn quyện không rời

Tháng năm về cánh phượng đỏ nhẹ rơi
Gom hoài niệm trong cuộc đời ta trải
Cất trong tim bao buồn vui đọng lại
Mỗi mùa qua ta thương nhớ ngập tràn.

BẰNG LĂNG TÍM
22/5/2016

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sông Lam
Sông Lam
7 years ago

Tháng 5 về nỗi nhớ lại miên man
Lối cũ đường xưa ngập tràn hoa nắng
Nhớ buổi chia tay ngọt ngào lưu luyến
Những cánh phượng hồng theo gió rơi rơi

Áo trắng một thời còn đó người ơi
Những mơ ước nồng nàn như nắng hạ
Bao hẹn ước trong trái tim ngàng ngỡ
Dòng lưu bút còn in đậm nét thời gian …

Bài thơ hay lắm Bằng Lăng Tím

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

BLT
Bài thơ yêu quá ngọt ngao
Tháng năm về gió lao xao
Hưong hoa quyện vào mây gió
Phương hồng sân trường nở đỏ
Tình khúc tháng năm gợi nhớ
Dòng lưu bút vẫn còn đây
Bao nhung nhớ đong đầy
Chúc BLT luôn vui tràn ngập yêu thương và an lành nha

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Thơ rất hay em ơi, chúc em luôn vui vẻ nha

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Thướt tha áo trắng tóc dài
Kìa ba cô gái đợi ai bên đường
Hè về tạm biệt mái trường
Phượng hồng còn đó người thương xa rồi …
Tháng Năm nhớ mãi người ơi !
Có còn nói nữa những lời yêu thương
Tháng Năm lòng những vấn vương
Phượng hồng theo mãi bước đường người đi …

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hoa Cỏ Mùa Thu

Xa nhau còn có đôi khi
Hè về gặp lại mùa thi ngày nào
Niềm vui trong mắt dâng trào
Tim hồng cứ mãi xuyến xao nhớ thầm

Ve đàn trỗi khúc thanh âm
Nỗi niềm ta đó âm thầm riêng ta
Phượng hồng đỏ sắc màu hoa
Chim hòa điệu khúc tình ca tuyệt vời

BLT cảm ơn HCMT nhiều nhé!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Anh Sơn

Em chở mùa hè đi qua những tháng năm
Qua những chặng đường trầm thăng được mất
Chỉ tình yêu em bên anh chân thật
Cháy trong ta màu phượng vĩ nồng nàn.

Buổi trưa an vui anh nhé.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hạ Long

Tháng năm về vui buồn chuyện hợp tan
Chỉ có nắng luôn nồng nàn đến lạ
Gió nhẹ nhàng trốn tìm xao xác lá
Ve tấu đàn thương nhớ quá đi thôi

Kỷ niệm buồn thời gian cũng dần trôi
Lời hẹn ước ta chung đôi thủa ấy
Thời gian qua tình em luôn như vậy
Cháy trong tim ngọn lửa mãi tuôn trào

Em cảm ơn anh nhiều ạ, trưa an lành vui vẻ nha anh.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Nghe Duong

Em cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh ngày cuối tuần an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gđ anh nhé.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tím cảm ơn bạn nhé Hoài Thương, chúc bạn mình luôn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc!?

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Hẹn ngày gặp nhé em ơi
Cùng nhau ta đón những gì chưa trao …

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Lời yêu anh quá ngọt ngào
Tim hồng em mãi xuyến xao nhớ người

Hoa Cỏ Mùa Thu.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Con cảm ơn cô Dang Tran nhiều ạ, con chúc cô luôn vui khỏe và dạt dào thi hứng cô nhé!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn anh Retsun Nguyen đã ghé thăm ạ, em chúc anh buổi trưa an vui, hạnh phúc nhé!

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

Thơ em viết quá tuyệt vời !
Con tim thổn thức bao người yêu thơ
Hoa khen Lá cũng ngẩn ngơ
Mây dừng Gió lặng đón chờ thơ em …

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

Chúc em vui vẻ và Hạnh phúc nhé Em …

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Tháng năm về hoa tím rợp mây trời
Hoa bách hợp lã lơi bay trong gió
Cả sân trường vẫn tươi màu phượng đỏ
Mưa chợt về bên ngõ nhỏ buồn tênh

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Bao nhiêu kỷ niệm dịu êm
Theo dòng thơ chảy êm đềm trong anh …

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Chúc em chiều tối an lành
Thơ hay Tình đẹp trời xanh vui cùng …

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Biển Đông Sóng

Tháng năm về mưa bất chợt ngang qua
Trên lối cũ ướt nhòa cơn mưa đổ
Tháng năm ơi bao sắc màu hoa đỏ
Bao buồn vui còn nguyên đó không phai

Tháng năm về ta lại nhớ mong ai
Chiều tan lớp mỗi ngày ta chung lối
Những vòng xe nắng chiều nghiêng chẳng vội
Ta bên nhau đan tay nắm không rời

Tháng năm qua mang kỷ niệm một thời
Tà áo trắng giữa khung trời xanh thắm
Tháng năm xa em nhớ anh nhiều lắm
Phượng vĩ hồng chen lá thắm xanh tươi

Em cảm ơn anh nhé, chúc anh chiều cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Phuong Huynh

Dòng đời trôi hoa một kiếp lênh đênh
Thương phận bạc dập dềnh con nước nổi
Tháng năm ơi khúc nhạc sầu ve trỗi
Cho lòng mình thương quá đỗi mùa hoa

Tím cảm ơn bạn iu nhé, chiều cuồi tuần vui vẻ nha bạn

Lê Khánh Toàn
Lê Khánh Toàn
7 years ago

Ta đi về…
Nơi mùa nắng tháng năm
Con đường vắng…
miên man màu hoa phượng
Ta ngược miền thời gian xa xanh
Thấy lời yêu níu bàn chân bước

Những hò hẹn nào bay ngang mùa thu
Để cánh hoa đương mùa rộc rạc
Lẻ loi bỗng gọi mưa về…

Ta đi đi qua…
những khoảng ướt mưa bay
Tìm khoảng trời xanh để lạc
Qua đầu nguồn…ngọn thác..
Cũ mèm chiếc giày…đánh rơi…

Phải chăng em…
còn rưng rức….trong tôi?
mà vương chiều sắc đỏ
Hay nhớ thương ai….
Câu trả lời…để ngỏ?
Để ta tìm….trong đau đáu
Tháng Năm….

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Kỷ niệm ùa về theo gió mùa sang.
Trang ký ức gom nồng nàn nỗi nhớ.
Mùa hạ ơi.! Chút tình đầu chớm nở.
Sân trường buồn phượng lỡ mấy mùa hoa.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Lê Khánh Toàn

Ngược mùa về miền ký ức xa xăm
Bao nỗi nhớ bao trầm thăng ta trải
Tháng năm về bao niềm mong khắc khoải
Vần thơ xưa còn đọng mãi không mờ

Tháng năm về hoa nở rợp trời mơ
Mái trường xưa có bao giờ trở lại
Tuổi mộng hằng bây giờ trôi xa ngái
Chỉ còn hoa sắc tím mãi đợi chờ

Níu mùa sang ta dệt những ước mơ
Để khi xa thôi thẫn thờ mong nhớ
Tháng năm ơi có điều gì trăn trở
Mà tím chiều ta không ở gần nhau.

Tím cảm ơn CỤ nhiều nha

Đời Thường Giản Dị
Đời Thường Giản Dị
7 years ago

Tháng năm về còn đó chút miên man
Ve rên rỉ thêm vô vàn niềm nhớ
Bằng Lăng Tím ngào ngọt trong đêm thở
Ôi tháng năm dang dở mối tình xưa

Tuyệt vời quá em à !

Truong Nguyen
Truong Nguyen
7 years ago

==== VẪN MỘT LÒNG YÊU ====

Hè vương ngõ, lòng dâng nỗi nhớ
Người rất xa mà ngỡ như gần
Tim hồng thổn thức, phân vân
Có nên gặp gỡ một lần chạm môi?

Ve giục giã nhen mồi phượng đỏ
Cháy bừng lên khắp ngõ đi về
Ngóng trông anh tới miền quê
Cho ran pháo nổ bốn bề rộn vui.

Mơ phòng nhỏ say mùi men ái
Thuộc về nhau rồi mãi đừng xa
Trăm năm tình thắm không nhòa
Để đường hạnh phúc nở hoa bốn mùa.

Gió lơi lả te tua hàng liễu
Bóng chiều sang nghe sếu gọi bầy
Chờ người mang trọn vòng tay
Dìu em cùng bước qua ngày đợi mong.

Duyên có phận đượm lòng chung thủy
Gói niềm thương em chỉ gửi chàng
Vườn yêu mở rộng thênh thang
Bạc đầu vẫn đẹp mộng vàng người ơi!

—- 20 – 5 – 2016 —-

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Bài thơ tuyệt hay chị Bằng Lăng Tím à!..những nhớ nhung về tháng năm cứ hiện hữu trong lòng, man mác buồn.Bài viết về tháng năm tuyệt vời!Chúc chị và gia đình đêm an lành,ngon giấc chị nhé!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hạ Thương

Mùa cũ qua còn lại chút hương thừa
Bao kỷ niệm như mới vừa qua đó
Tình yêu em gửi trong màu hoa đỏ
Dẫu tháng năm còn có chẳng phai mờ

Ngày mới an lành vui vẻ nha anh.

Nguyen Duy
Nguyen Duy
7 years ago

Em giấu gì trong mùa cũ tháng năm
Để nhành phượng chao nghiêng cùng nỗi nhớ
Dòng lưu bút trao ai còn dang dở
Khoảng sân trường vạc hững hờ rơi

Em giấu gì để hạ mãi chơi vơi
Khung trời buồn chiều tháng năm diệu vợi
Nắng hạ vàng sao mưa lòng bất chợt
Tháng năm ơi!?
Mãi đợi mùa sang

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyen Duy

Em dấu mùa trong chiều tím mêng mang
Trên lối cũ hoa điệp vàng nở rộ
Chờ lời yêu anh vẫn còn chưa ngỏ
Thời gian trôi vẫn còn đó hương mùa

Tím cảm ơn bạn đạ tặng bài họa hay nhé, chúc bạn buổi chiều đong đầy yêu thương, hạnh phúc.

Nguyen Duy
Nguyen Duy
7 years ago

Nd viết thiếu một từ Nắng Vạc Nắng Bạn sữa lại dùm nd nha

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Tháng Năm về nặng lắm những bờ vai
Khi mùa thi bỗng chìm trong nỗi nhớ
Khi mùa Phượng cứ đơm hồng rực rỡ
Nắng sang hè vất vả những vòng xe

Tháng Năm về nặng lắm nỗi lòng ai
Ve da diết báo một mùa ly biệt
Mai chia xa ai ơi nào có biết
Đến bao giờ ta gặp lại dưới trường xưa

Tháng Năm về lúc nắng lại lúc mưa
Ôi tuổi thơ hay giận hờn nông nổi
Sáng yêu thương bỗng chiều mưa dữ dội
Cánh Bằng lăng rơi rụng giữa sân trường

Tháng Năm về muốn nhắn nhủ người thương
Ôi tà áo thướt tha dài trong trắng
Muốn trao em cánh Phượng hồng đỏ thắm
Như tình anh thắp lửa đã lâu rồi

Tháng Năm về thương nhớ lắm người ơi !
Giờ chia tay ta sắp cách xa rồi
Tay nắm tay lệ trào nơi khóe mắt
Cánh Phượng hồng có giữ nổi người xưa …

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

Thơ này anh đã họa rồi
Góp thêm Tình khúc cho lời thêm vui …!

Vu Truong Giang
Vu Truong Giang
7 years ago

Tháng năm về phượng rực đỏ trước sân
Buông cảm súc lân lân buồng nhung nhớ
Bao kỷ niệm tuổi dại khờ bỏ lở
Nhớ em nhiều nhật ký viết đâỳ trang

ngày mới vui vẻ blt ! Thank

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
7 years ago

Hay

Scroll to Top