Bài Thơ: TÌNH KHÚC NÀO CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC NÀO CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH KHÚC NÀO CHO EM !
Thơ: Phú Sĩ

Anh có nghe lời thu vàng từ tạ
Gió đông về cho trời đất giao hòa
Anh nghe chăng bản tình khúc nở hoa
Sưởi ấm lòng bao cuộc đời băng giá

Anh có nghe khúc ca từ lâu lắm
Về nỗi buồn thắm đẫm giọt mưa ngâu
Chiếc cầu Ô đong đầy bao ước vọng
Cho tình yêu xanh mộng mãi một màu

Anh có nghe ngày tưng bừng xác pháo
Đón em về hạnh phúc với người ta
Mình lặng nhìn trong ánh mắt xót xa
Tình khúc buồn anh ơi ta cùng hát…

Thời gian trôi qua bao mùa thu nhạt
Lời ru buồn em vẫn hát ngân nga
Khúc giao mùa ngày xưa vẫn thiết tha
Giờ còn lại hai khung trời quạnh vắng

Anh có nghe trong tiếng mùa sâu lắng
Gió thổi buồn man mác bởi mùa thu
Để tình anh văng vẳng mãi lời ru
Cho vần thơ những hương yêu còn lại./.

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tho hay canh dep lam nho tho oi

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Em yêu ơi…! Trong anh giờ đọng lại
Một mối tình ngày ta mãi bên nhau
Kỷ niệm đầu sao có thể quên đâu
Nhưng anh vẫn chúc em vui hạnh phúc

Buổi chiều vui vẻ nhé người đẹp

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay nha em gái iu

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Em có nghe mùa thu đầy gió
Khẽ thầm thì nho nhỏ nắng mây
Cành cao Chim lảnh mỗi ngày
Sớm mai ơi sao mà yêu đến thế..

Em có nghe mùa thu khẽ kể
Lá xanh rồi chợt lại đỏ vàng say
Hoa ngất ngây cũng khoe sắc hương này
Đêm giăng mắc trăng vàng lên ánh biếc..

Em có nghe thu hờn dỗi chuyển
Mưa bay bay như giận nhớ ai
Tại vì Em chậm đến hẹn ngày
Rót yêu thương nồng say lên thu biếc

Em có nghe Thu vàng rơi diễm tuyệt
Giấc mơ Hoa lại hiện ở trong đêm
Mặc sương rơi gió xao xác bên rèm
Thu vẫn đón..
Thơ và Em..
Bất tử…

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Hay lắm PS

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Hay lắm em…đọc thơ em có một nỗi buồn mang mác…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm- Cám ơn Phu Sy

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Tho.rat.hay

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Hay qúa ,một nỗi buồn sâu xa

Hải Yến Sc
Hải Yến Sc
7 years ago

Thơ hay quá A ạ

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Rất hay

Hue Vu
Hue Vu
7 years ago

Lang man qua.hay

Scroll to Top