Bài Thơ: TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Mưa đông lạnh từng cơn buốt giá
Khúc giao mùa trở dạ xót xa
Nắng còn sưởi ấm màu hoa
Khẳng khiu cành mỏng la đà lối quen

Phố đêm về ngọn đèn hắt bóng
Người lang thang má đọng màn sương
Mưu sinh vội vã đêm trường
Ai chăn gối ấm kẻ đường tha phương…

Chốn vũ trường du dương điệu nhạc
Góc phố buồn chim vạc kêu sầu
Đông về chẳng rắc hạt ngâu
Sao gieo tình khúc dãi dầu chứa chan

Vọng chiều trôi mây ngàn thơ thẩn
Đêm trăng buồn thao thức bâng khuâng
Lãng du có thấu tình gần
Mãi đời phiêu bạc hồng trần đắng cay

Nửa đời người đổi thay thay đổi
Giữa mùa đông ai vội buông lòng
Lặng buồn một kiếp long đong
Gom từng chiếc lá nối dòng thời gian

Tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại
Tiếng kinh cầu khắc khoải màn đêm
Tình như lá rớt bên thềm
Kẻ quên người lãng nỗi niềm cùng ai

Kỷ niệm cũ phôi phai ngày tháng
Khúc tình đông nỗi lặng bạc tình
Heo may nhắn gửi bình minh
Mùa đông tình khúc chúng mình dở dang…

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Em làm thơ quá tuyệt .
Chúc buổi tối hôm nay.
Có nhiều bài hay nữa
Tặng cả nhà fb

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá !

Nhat Tamxuan
Nhat Tamxuan
7 years ago

Hay cho 10 diem hjhj

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Tuyệt lắm bạn ạ

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Buổi tối vui em nhé

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Rat hay chi a

Leonor Mendonça
Leonor Mendonça
7 years ago

Belíssima…!!!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Oanh Lê Hoàng
Oanh Lê Hoàng
7 years ago

Thơ hay hình đẹp!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn mến ơi, dạo này mình bận không onl được fb nên ít được đọc các bài viết của bạn và mn,tiếc lắm… Huhuhu…

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

trong em ko có mùa đông sao mà cảm hưng tot ….

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

hay lắm

Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn Quốc Bảo
7 years ago

Huynh hay

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Bài STLB ngọt ngào và đầy cảm xúc.
Chúc em buổi tối đầy yêu thương nhé.

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Hay lắm em…

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Xót xa phận kẻ long đong
Để nàng Phú Sĩ thả dòng sầu vương
Gieo vần chạnh kiếp gió sương
Ghép câu trải đẫm tình thương nhân quần

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Bài STLB hay lắm Phú Sĩ

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep .chuc ban hien mot ngay moi thanh cong va hanh phuc .

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

MÙA ĐÔNG CỦA EM

Mùa đông sang lạnh lùng gió buốt
Gió mưa giăng lạnh ướt vai gầy
Mang tình sầu biết tỏ cùng ai
Nghe thấm lạnh lòng đang khắc khoải

Ngày trở gió đêm về tuyết trải
Gối đau thương chẳng dỗ giấc nồng
Nơi phương trời xa lắc mênh mông
Còn ai đó một mình trong vắng vẻ

Trên phố vắng đường khuya bóng lẻ
Quyét cô đơn bằng tiếng chổi cùn
Bóng đèn đường chập choạng mông lung
Đời cúi mặt từng đêm với bóng

Chiếc lá cuối mùa thu lêu lỏng
Vẫn đi hoang chẳng biết đời mình
Để rồi lặng lẽ rớt làm thinh
Cơn mưa đổ nước dìm trong đêm vắng

Mùa đông đến còn bao điều nói
Chưa mở lời tuyết phủ lặng câm
Tôi và em ngày tháng âm thầm
Rồi giông gió quay cuồng điên đảo…

Vh 27.09.16

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Hay quá.
Đông về chăn thiếu ,tình cũng thiếu
Nhớ người xưa ấy,mãi mòn trong
Bao la vũ trụ đều thay đổi
Riêng mình luẩn quẩn giũa màu đông.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay quá em .

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM PHONG CẢNH RẤT TUYỆT ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY MỚI AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay lắm

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá em ui!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

cuộc đời thơ thật thênh thang
lời thơ thật tuyệt mến thân chúc mừng

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Rất hay rất tuyệt vời

Nguyet Thu
Nguyet Thu
7 years ago

Hay ,rat rat hay,ok nhe.

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thanks bạn Phú sĩ nhiều nha chúc bạn sự vui

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Hay lắm anh

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

thơ STLB hay quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp lãng mạn quá.

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ thật hay em à

Scroll to Top