TÌNH KHÚC ĐỒNG QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Dòng nước thời gian vẫn êm đềm xuôi chảy
Tiếng sáo bổng trầm vọng lại khúc du dương
Dạ cổ hoài lang ai tấu dưới trăng gầy
Quê hương mãi gọi đong đầy bao thương nhớ
Câu hát ngày xưa lượn lờ cơn gió thoảng
Những buổi tối trời ai căng vó triền sông
Cuộc sống dần trôi theo năm tháng chất chồng
Vẫn nhớ không quên cánh đồng xanh lúa mới
Quê hương cho tôi yên bình ngày đón đợi
Vắt vẻo đêm hè dịu vợi bản đồng dao
Ngắm nhìn sao trời mơ về lại ngày nao
Một tuổi thơ xa chút bụi trần chưa vướng
Dạ khúc đồng quê có tình thương của mẹ
Đong đầy một trời ấm áp nỗi lòng cha
Vài cọng rơm vàng rơi vội bước ta qua
Còn mãi thiết tha tuổi ngọc ngà thuở ấy
Mùi hương sữa non thoảng qua ngày nắng dậy
Ta nghe thèm sao một gói cốm thơm lừng
Mỏi gót lưng chừng lắt lẻo chiếc cầu tre
Bình lặng hoàng hôn sắt se tình quê cũ
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Bài thơ gợi nỗi nhớ quê hương.
Cám ơn tác giả.
Thơ hay buổi trưa vui
Rat tuyet chuc ban ne.
Hay quá chị iu Phú Sĩ
Hay lắm em
Bài thơ hay quá hà anh ơi
Rất hay…. một miền quê yên bình như một bức trang…
thơ hay thế em
CN.Vui yêu thương nhiều em nhé
Thơ hay ảnh đẹp wa
Hoài niệm đẹp
Thật tuyệt vời !
Bức tranh quê tuyệt vời
Bài thơ rất hay rất mộc mạc chân tình và ấm áp của vùng quê. Cảm ơn bạn nhé!
Bài thơ thắm đượm tình quê, giản dị gần gũi với cuộc sống qua hình ảnh bức tranh thật đẹp, cảm ơn bài thơ hay.
Những bài thơ viết về quê hương của bạn ,mỗi lần đọc xong mình cứ nghe lòng rưng rức .
CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
Bạn giỏi lắm PHÚ SĨ
Thơ em tuyệt lắm
Nhớ tuổi thơ quá chị ơi thơ hay lắm
Rất tuyệt chị nha
Wow ! Very nice native country landscape picture art and so cute. Beautiful !!! Poem and the very Excellent !!! This is Marvelous ..
Hay tuyệt nàng ơi
TÌNH KHÚC ĐỒNG QUÊ
Dòng nước thời gian vẫn êm đềm xuôi chảy
Tiếng sáo bổng trầm vọng lại khúc du dương
Dạ cổ hoài lang ai tấu dưới trăng gầy
Quê hương mãi gọi đong đầy bao thương nhớ
Thật tuyệt vời!!!
Tuyệt lắm em !
Hay thiệt đó tác giả
Thơ em làm anh nhớ đến tuổi thơ trên quê hương… Thương quá em ạ
Bài thơ hay quá em.