TÌNH KHÚC CHIỀU THU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tình khúc buồn cho một buổi chiều thu
Trời đen lại và mây mù kéo tới
Con đường vắng hạt mưa rơi từng sợi
Nghe hắt hiu người đứng đợi bên đường
Một màu trời đen thẳm thấy sầu vương
Cơn gió lạnh thổi luồn qua kẽ lá
Để từng đợt lá vàng rơi lả tả
Trời đìu hiu mà buồn cả cõi lòng
Nhìn bầu trời qua khung cửa thầm mong
Đừng hiu hắt để buồn trong cõi dạ
Ta chợt nhớ hình như là ta đã
Vô tình quên một chiếc lá bên thềm
Cứ thu về khi nỗi nhớ nhiều thêm
Nhặt chiếc lá để mỗi đêm tâm sự
Lá hờ hững khi nghe người trách cứ
Vẫn hồn nhiên chẳng ừ hử câu gì
Như quen rồi không cần nói năng chi
Thu có đến rồi thu đi cũng vội
Người cũng vậy quen dần trời thay đổi
Hạ vừa qua thu tiếp nối thật buồn
Và ngoài trời cơn mưa đã vội tuôn
Cùng cơn gió hôm nay buồn đến lạ.
Tp. HCM 2018
P T H
________________
Chiều tiễn hạ ghẹo ngâu rơi lã chã
Gọi buồn về nhìn lá gió cuốn bay
Dù cách xa nhưng mãi nhớ nơi này
Ai có hiểu tình nay đi lặng lẽ
Thu chiều ấy một mình em đơn lẻ
Xa vòng tay thuyền rẽ sóng rời đi
Để cho anh tê tái mãi níu ghì
Ôm nỗi nhớ tình si bao ngày tháng
Em cũng vậy ôm sầu trong dĩ vãng
Đừng trách than đời như áng mây mù
Xin tháng ngày quên cả đến cuối thu
Đừng đau nhé tình ta dù ngang trái
Mong anh hãy tìm duyên sau nối lại
Biển tình yêu sóng mãi ấp ôm bờ
Để không còn trống trải với bơ vơ
Thu nối tiếp luôn chờ anh hạnh phúc
Nga Phạm
Hay lắm em ạ
Bài thơ hay ạ
Hay quá anh trai ơu
Thật hay anh
Bài hay lắm anh
Bài thơ hay cảm xúc tâm trạng thế em !
Bài thơ hay lắm anh ơi
Tình chết không đợi chờ ! Tình xa ai nào ngờ …… Thơ hay hình ảnh đẹp thật tuyệt em à
bài thơ hay lắm bạn. Ngày mới thật an vui bạn nhé!
Thơ hay lắm bạn ơi
Sao mà buồn thế chiều thu ơi.
Nhìn lá vàng rơi lả tả mà lòng tê tái
Ai vô tâm khi ta cứ phải muộn phiền ..
Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé .
Bài thơ hay quá bạn à!
Rất tuyệt vời..
Chúc mừng em
Bài thơ hay và thật nhiều cảm xúc
Chi đoc rất nhiều thơ của em bài nào cũng hay em a
Cảm xúc dâng trào trong tim
Chúc bạn luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé !
Hay
Hay lắm
Chiều tiễn hạ ghẹo ngâu rơi lã chã
Gọi buồn về nhìn lá gió cuốn bay
Dù cách xa nhưng mãi nhớ nơi này
Ai có hiểu tình nay đi lặng lẽ
Thu chiều ấy một mình em đơn lẻ
Xa vòng tay thuyền rẽ sóng rời đi
Để cho anh tê tái mãi níu ghì
Ôm nỗi nhớ tình si bao ngày tháng
Em cũng vậy ôm sầu trong dĩ vãng
Đừng trách than đời như áng mây mù
Xin tháng ngày quên cả đến cuối thu
Đừng đau nhé tình ta dù ngang trái
Mong anh sữ tìm duyên sau nối lại
Biển tình yêu sóng mãi ấp ôm bờ
Để không còn trống trải với bơ vơ
Thu nối tiếp luôn chờ anh hạnh phúc
Vv nhé iu
Bài thơ hay quá anh ơi.
Hay
Thơ tuyệt vời quá anh ạ