Bài Thơ: TÌNH KHÚC CHIỀU MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC CHIỀU MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH KHÚC CHIỀU MƯA
Thơ: Dương Hoàng

Tiếng mưa rơi hỏi lòng có dàu dàu!
Một tình khúc ai đau vì dang dở
Để thương tiếc một cuộc tình đã lỡ
Giấc mộng nào theo nỗi nhớ tàn phai!

Mưa mưa ơi! buồn sao cứ rơi hoài
Có lo sợ ai dặm dài cất bước
Trách người cũ xuôi thuyền sang bến ngược
Ngọc lan buồn cũng sũng ướt vì mưa

Nhớ chăng ai mà sao cứ như vừa
Hàng mi khép là người xưa lại hiện
Tình ta vỡ cũng như là bọt biển
Xót xa lòng khi ta tiễn biệt nhau!!!

Mưa mưa ơi! sao tuôn đổ lệ nhàu
Chắc cùng nỗi thương đau ngày xưa đó
Nên mới khóc sầu mối tình ai bỏ
Ngập lối về con đường nhỏ thân quen

Hoàng hôn buông nhường đêm với ánh đèn
Mưa lất phất gió lùa xen vào dạ
Anh đứng ngắm từng hạt mưa lã chã
Khóc cho người hay cả mối tình si.

D H 2019
Viết trong một chiều mưa

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc lắm a ạ

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
4 years ago

….chieu mua ngay nao sanh buoc ben nhau ….
….tin yeu rat rao mong uoc mai sao ……
……cho duyen tinh dau mai mai ben lau …
…..cho duyen tinh dau dung co thuong dau …..

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

TÌNH KHÚC NHỚ ANH

Khóc cho người mang nỗi nhớ níu ghì
Để vai lạnh ai đi còn mong mỏi
Mưa tháng sáu gửi hết từng giọt gói
Cả giận hờn cả cõi nhớ trả ai

Hạt mưa bay buông từng sợi nhỏ dài
Ngày xưa cũng bờ vai anh che trở
Khi mưa xuống thầm thì em hỏi lỡ
Có một ngày ta chẳng nợ để xa

Anh hôn em lên trán an ủi là
Đừng lo nhé tình ta sao lại thế
Anh không hứa nhưng làm sao có thể
Bởi mình chung hẹn lễ ước dạt dào

Nhiều năm rồi kỷ niệm đẹp biết bao
Nhìn mưa đổ gợi vào lòng nhớ quá
Miền yêu dấu giờ đã sang bến lạ
Khung trời thơ còn rợp lá mùa sang

Hoàng lan thơm bài thơ viết mơ màng
Mưa tháng sáu còn như đang hờn dỗi
Hạ ơi hạ gọi hoài thương quá đỗi
Tháng sáu về gom thơ đổi niềm vui

Để nhìn mưa anh không phải ngậm ngùi
Em cũng vậy đẩy lùi tên anh mãi
Trong tim nhỏ biết đâu ngày gặp lại
Câu thơ tình thời vụng dại chưa quên.

Nga Phạm.

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

??Mến chúc em va gđ luôn vui khoẻ tràn đầy hp !

Triệu Vi
Triệu Vi
4 years ago

Bài thơ hay quá, đúng là tình khúc chiều mưa có khác
Chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc nhé

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
4 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi trưa an nhiên vui vẻ .

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
4 years ago

Bài thơ rất mượt mà và sâu lắng
Mến chúc bạn cùng gia đình ngày mới phấn khởi nhiều niềm vui nhé

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Thơ Dương Hoàng luôn hay. Hai bạn họa cũng thế nhưng tất cả đều buồn vì…mưa mà!!
Cho mình họa theo cho vui ko ko cho đồng cảm nhé!?

*Mặn mà với ai ?
Lâu rồi tình bỏ ta đi
Đường xưa một bóng tình si một trời!
Bao nhiêu đau khổ dâp vùi
Nỉ non tim khóc những lời nhớ thương!

Lâu rồi lòng vẫn tơ vương
Người quên ta nhớ , mảnh gương nhạt mờ!
Ngày thơ rồi lại đêm mơ
Dáng ai chìm khuất liễu tơ rũ sầu!

Mưa trời trở lại từ lâu
Mưa yêu ngày tháng hanh hao tủi hờn
Gót son nay đã mờ son
Đừng mong chi nữa ai còn nhớ ta!?

Sắc xuân hoa lá nhạt nhòa
Tình ngâu ai nhớ mặn mà với ai!?
Gặp người trong giấc
mộng say…!!

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi nhưng sao lại buồn vậy hình ảnh đẹp tuyệt vời

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc bạn luôn luôn vui vẻ khỏe trẻ đẹp nhé

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt, cảm xúc lắm luô và hình đẹp trai lắm đó anh..hihi

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
4 years ago

Thơ hay lắm anh

Suong Thị Thu Tran
Suong Thị Thu Tran
4 years ago

Đi làm, đi dạy rứa đó

Thanh Dieu Ngo Dieu
Thanh Dieu Ngo Dieu
4 years ago

Tho hay lam anh dep trai oi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
4 years ago

Những vần thơ hay

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh ạ

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

anh trai ngày mới vui nhiều ☺️???

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Bài thơ hay lắm vạn!

Suong Thị Thu Tran
Suong Thị Thu Tran
4 years ago

Không có thuốc chịu không nổi nữa

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Thơ hay thật tuyệt bạn hiền

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
4 years ago

….tinh chet khong doi cho ..
…tinh xa ai nao ngo ..
…tinh yeu phai nhat mau con dau …

Tùng Linh
Tùng Linh
4 years ago

Những bài thơ hay quá

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho hay lam giau cam xuc lam anh oi!

Thanh Pham
Thanh Pham
4 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Xướng hoạ hay tuyệt anh à. Chúc mừng các tg.

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Những vần thơ hay !

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Linh Oanh
Linh Oanh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi.. Em Chúc mừng anh ????

Phúc Nam
Phúc Nam
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
4 years ago

Bài thơ hay lắm e trai..

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay bạn DH .Chúc buổi chiều vv❤️

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

MƯA RƠI HAY LỆ SẦU

Nhìn mưa rơi tưởng giọt lệ lăn dài
Người quên hẹn khiến tình phai rồi đó
Anh đứng mãi nhưng nàng không bày tỏ
Hết thật rồi như ngọn gió lùa qua

Nhìn mưa rơi mà lạnh giá căn nhà
Không tròn vẹn cứ dần xa cảm xúc
Nàng quên lãng đi tìm trong bỏ đục
Sao lỡ đành chôn hạnh phúc thật sâu

Nhìn mưa rơi nàng rảo bước qua cầu
Đem khát vọng đến trời âu chào đón
Người bên ấy họ lắm tiền em chọn
Anh dại khờ vẫn đội nón chạy theo

Nhìn mưa rơi hận số kiếp trai nghèo
Căn nhà nhỏ gió lùa theo ngày tháng
Buồng tim vỡ đến bao giờ tỏa rạng
Hết thật rồi ôi thật đáng buồn thương .

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay quá em ơi

Scroll to Top