TÌNH KHÚC ANH VÀ EM
Thơ: Phú Sĩ
—————–
Em buông một nốt nhạc trầm
Xót xa đời mẹ dãi dầm gió sương
Anh đàn vọng tiếng cung thương
Nhớ câu ân nghĩa dặm trường cha mang
Em ngân réo rắt cung đàn
Nỗi buồn hạ đỏ muộn màng ngày xanh
Anh hò ghép lại trăng thanh
Đón thu man mác tình anh đợi người
Em gom hết nắng chân trời
Duyên lành thắm mộng ngọt lời tri âm
Anh gieo thương nhớ ươm mầm
Mơ ngày xuân đến tơ tằm se duyên ….
Em đàn điệp khúc đào nguyên
Vườn yêu ngày ấy hạc tiên trao tình
Anh ngâm khúc mộng ba sinh
Cầu cho nhân thế yên bình lứa đôi
Trăm năm tình khúc cho đời
Mình chung đối bóng trăng ngời ánh đêm
Tiễn chân Ngưu Chức qua thềm
Mùa Ngâu còn mãi nỗi niềm yêu thương
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Hay lắm em, anh chúc em ngày nghỉ lễ vv bình an hp nhé
Thơ tuyệt vời, ảnh quá đẹp
Thơ hay hình đẹp tuyệt
thơ hay lắm bạn hiền ơi rất tuyệt vời chúc bạn cuối tuần vui vẻ hp nhé
Ngày xưa mưa nhỏ bên thềm
Anh đàn em hát nghe êm nhạc tình
Mộng đầu hai đứa thật xinh
Yêu nhau quên cả bóng hình thời gian.
?????????????
Tay ôm nốt nhạc cung đàn
Ôm em như thể ôm đàn bên tay
Rồi ngày tháng cứ thế dài
Mộng đầu hai đứa như ngày lại đêm.
?????????????
Tình khúc cứ mãi êm đềm
Ngân nga, vang vọng cho thêm nghĩa tình
Yêu như không thể như mình không đôi
Chẳng xa như thể không rời
Như hoa với bướm như đời cần nhau.
Anh đàn đến mãi ngàn sau
Trăm năm anh nguyện trước sau một lòng
Hát hò em nhịp chơi cùng
Khúc tình ca ấy thủy chung đời đời.
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay lắm bạn ạ, chúc vui nhé
how how how hay thiệt là hay luôn nè nàng yêu ơi…hihi một bó hoa kg thể sánh dc nè nên anh…
Thơ hay quá em
Bài thơ lục bát hay và mượt mà quá em.
thơ hay ảnh tuyệt
chúc ngày lễ ấm áp tình thân
TUYỆT VỜI LẮM EM
Hay lắm
Bài thơ hay quá em ạ !
Tiyệt lắm thơ em
Wow ! This is Marvelous ..
Luôn vui em nhé…Phú Sĩ
Phú Sĩ
nhạc lòng khoan nhặt vấn vương
tình thơ khoan nhặt tơ vương tuyệt vời
Lắng nghe khúc nhạc trong Thơ
Mười thương Em vẫn cứ chờ cứ trông
Hát lên điệu nhạc của lòng
Anh đi Anh nhớ mùa Đông Anh về
Thơ hay tuyệt chị ơi . Trong thơ có nhạc có đàn ca , văn nghệ em rất yêu chuộng . Chúc chị làm thơ hay mãi chị nhé
Tuyệt vời !
NHỚ EM YÊU
Ngoài trời tí tách hạt mưa rơi
Không sao ngủ được buồn rã rời
Nằm nhà chẳng thời đi đâu cả
Thiệt là nhớ em quá yêu ơi.
Ngày làm mệt mỏi tối nghỉ ngơi
Lệ ướt tả tơi nghĩ thương đời
Tình ái lỡ thời chờ với đợi
Đêm dài nghĩ ngợi nỗi chơi vơi.
Mỗi người vẫn còn ở mỗi nơi
Đất rộng trời cao biển xa vời
Mượn gió gởi lời về bên ấy
Anh đây thương em đấy thấy không (?)
NGUYÊN THANH RU
Bài thơ hay lắm nhá Phú Sĩ !
Thơ hay , lục bát mềm !
Bạn giỏi lắm
Hay tuyệt
Rất tuyệt vời
Tho hay
Hay thật hay. Tuyệt lắm em
Rất hay em à
Cung đàn hòa quyện tình mơ
Câu Thơ khắc khoải, tình tơ chạnh lòng
PHÚ SĨ ao ước chờ mong
Người xa xôi ấy nặng lòng yêu thương