TÌNH HỠI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có lẽ mình không duyên nợ
Nên tình mới vội vàng quên
Còn lại chút gì để nhớ
Tình yêu không được vững bền
Tình hỡi sao nhiều cay đắng
Nên còn chịu lắm khổ đau
Cho đến khi nào tĩnh lặng
Thời gian rồi cũng phai màu
Tình hỡi mình không đến được
Chỉ còn một nỗi chơi vơi
Còn lại mình ta đơn bước
Với ta một bóng trong đời
Người hỡi khi không cùng lối
Còn gì để nói nữa đâu
Rồi một ngày kia đến vội
Nhìn nhau mà lệ hoen sầu
Tình hỡi nếu còn gặp lại
Xin đừng hờn trách mà chi
Chỉ để cho sầu tê tái
Yêu thương được mất còn gì.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay a nhé
Em
Bài thơ hay quá em trai
Bài thơ hay lắm ạ
Tuyệt quá iu ơi
Tho hay hình đẹp
Bài thơ rất hay tuyệt vời đó bạn ơi. ..
Hay quá tg ơi
Tình hỡi nếu còn gặp lại
Xin đừng hờn trách mà chi
Chỉ để cho sầu tê tái
Yêu thương được mất còn gì.
Anh trai bài thơ rất là hay.
Anh trai thanh hùng.
Hay tuyệt A trai ạ
Hay lắm bạn ơi!
Thơ hay lắm anh
Thơ rất hay bạn ạ
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Bài lục ngôn hay quá bạn ạ!
Rất hay