Bài Thơ: TÌNH HOA BƯỞI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH HOA BƯỞI (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH HOA BƯỞI
Thơ: Bảo Châu

Tháng ba về hoa bưởi rụng đầy sân
Hương ngan ngát… trắng ngần… thơm thoang thoảng
Sợi tơ vương mây buồn trôi lãng đãng
Cuối xuân rồi… vạt nắng nhẹ chơi vơi

Người đi rồi trao nhung nhớ người ơi
Còn lại đây với khung trời lưu luyến
Cây bút nhỏ nâng vần thơ tôi viết
Kỷ niệm một thời tiễn biệt chia phôi

Nhớ khi xưa hai đứa vẫn chung đôi
Mùa hoa bưởi bồi hồi rơi trước ngõ
Thuở học trò thường hay đan nhẫn cỏ
Anh ngắt nhành hoa bưởi bỏ tóc em

Bông bưởi ơi… đã quá đối thân quen
Mùi hương tỏa như men tình thắm mãi
Nhìn hoa rơi lòng ta đây nhớ lại
Thuở thiếu thời mãi mãi chẳng thể quên

Giọt mưa xuân tý tách nhỏ bên thềm
Tình xa thẳm làm mềm thêm nỗi nhớ
Tựa dòng sông một bên bồi bên lở
Cứ dạt dào… hương bưởi… ở trong nhau…

Bảo Châu
17.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Thơ thật hay bạn iu ah. Để nhớ một thời ta đã yêu…

Chung Trong
Chung Trong
6 years ago

Thơ hay quá dạt dào tình hương bưởi
Của một thời vương vấn thuở học tro
Tháng ba về hoa bưởi cứ thơm thơm
Nắng vàng nhẹ cuối xuân đầy nhung nhớ

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Thö hay läm em

Hoan Doan Van
Hoan Doan Van
6 years ago

Những vần thơ ngọt ngào như hương bưởi
Như nắng xuân sưởi ấm mối tình xưa…

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Thơ rất hay
Rất tuyêt vời
Chúc ngày mới an lành hạnh phuc

Hong Truong
Hong Truong
6 years ago

Tho hay qua chi gai oi

Lê Chúc
Lê Chúc
6 years ago

Thơ em hay lắm !

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Thế Mỹ
Thế Mỹ
6 years ago

Bảo châu em viết Hương Thầm
Thơm mùi hương bưởi rát gần tình quê
Chúc mừng Thế Mỹ thấy mê
Thơ hay ảnh đẹp về quê với Nàng

Lê Minh Chiểu
Lê Minh Chiểu
6 years ago

Oke hay wa Em của Phan Thi Thanh Nhan tks em nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Thơ hay ảnh đep bạn iu

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ rất hay,nhiều cảm xúc
Chúc em những ngày cuối tuần vui vẻ,hạnh phúc Bảo Châu nhé

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Hoa Bưởi đepj tuyệt vời

Huyền Vũ
Huyền Vũ
6 years ago

Hay quá!!!

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
6 years ago

Chúc mùng em với bài thơ

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay quá em !

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Thơ rất hay ảnh quá đẹp
Chúc mừng em

Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
6 years ago

Mùa hoa bưởi nhớ đến nhiều kỷ niệm. Hương hoa bưởi thơm ngọt ngào quyến rũ em nhỉ. Cảm ơn em ra bài thơ rất hay. Chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui

Vân Thu
Vân Thu
6 years ago

Chị iu

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Sao mà hay thía

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay lắm chị iu ạ!
Bài thơ rất hay, ngọt ngào và dịu dàng hương bưởi ơi….!!!
Những kỉ niệm tình đầu thật đẹp….

Phạm Khiêm
Phạm Khiêm
6 years ago

Bài thơ rat hay !
Ngọt ngào nhiều cảm xúc. Xin chúc mừng tg nha !
Chúc chị muôn điều tốt đẹp nhé!

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Chúc em nhé vui vẻ hạnh phúc bình an

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất hay chúc mừng tác giả buổi tối vui vẻ hạnh phúc.

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ em viết rất hay hình ảnh quá đệpchị chúc mừng em

Lê Hòa
Lê Hòa
6 years ago

Tuyệt vời…

Si Lo Tuyet
Si Lo Tuyet
6 years ago

nhớ thì nhớ vẫn thích mùa hoa bưởi để lại ngồi xem và đọc thơ em…

Pham Đức Thọ
Pham Đức Thọ
6 years ago

Đọc thơ anh chợt nhớ câu thơ của Nguyễn bỉnh. :lối này lắm bưởi nhiều hoa….. Mỗi mùa hoa là một mùa kỷ niệm

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hoa đẹp thơ hay

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
6 years ago

Thơ hay, hoa đẹp, ngọt ngào quá em gái. Chúc buổi chiều ngọt ngào iu thương ?

Scroll to Top