Bài Thơ: TÌNH HAI CỎI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÌNH HAI CỎI (Tác giả: Tùng Trần)

TÌNH HAI CỎI
Thơ: Tùng Trần

Anh đi rồi để mình em ở lại
Lệ tuôn tràn uớt đẫm cả bờ vai
Sao cuộc đời lại cay nghiệt mỉa mai
Biết sống sao những tháng ngày kế tiếp

Anh đi rồi con đường như hoá hẹp
Đoạn thơ tình dang dở chép sao đây
Mất anh rồi em mất cả tương lai
Trời xanh hỡi..ông bài chi ngang trái

Anh đi rồi không bao giờ trở lại
Biết đâu tìm mộng ước mãi chung đôi
Anh đi rồi về nơi ấy xa xôi
Miền đất lạnh chôn vùi ba tất đất

Anh đi rồi tâm hồn em cũng mất
Giận anh nhiều bởi thất hứa cùng em
Kỷ niệm nào còn in dấu con tim
Nhưng giờ đây chỉ tìm trong giấc mộng

Anh đi rồi cuộc đời em lẻ bóng
Những mong chờ hi vọng cũng tiêu tan
Thà chia lìa khi tình bởi dối dang
Vẫn hơn kẻ dương gian người âm cảnh

Anh đi rồi chẳng còn ai bên cạnh
Nguyện trọn đời xin ôm mảnh khăn tang
Dẫu đôi ta chữ duyên nợ bẽ bàng
Nhưng tình anh suốt đời mang theo mãi
Nhung Nguyên
8/2/2017

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hòa
Thu Hòa
7 years ago

bài này sao giống tâm trạng e qua chj à

Lê Thuân
Lê Thuân
7 years ago

Noi lam chi nhung nguyen cho dau quan con tim

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Xl em đã làm em buồn nhưng đó cũng là nổi niềm riêng của chị

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Nôi đau thăm thiết chị ơi

Tuyen Le
Tuyen Le
7 years ago

Hay qua

Scroll to Top