Bài Thơ: TÌNH FÂY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH FÂY (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH FÂY
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Cả ngày dài tìm chẳng thấy em đâu
Câu thơ viết bỗng nhạt mầu nhung nhớ
Dòng tin nhắn nằm im đầy trăn trở
Đèn vẫn xanh sao duyên nợ không tròn.

Cánh phượng hồng nắng hạ cũng héo hon
Bằng lăng tím chẳng còn khoe sắc tím
Ve ngẩn ngơ trên cành cao chết lịm
Lũ Chào Mào chúm chím trái Ổi xanh.

Tháng sáu rồi sao hạ vẫn mong manh
Cơn mưa muộn chòng chành gieo nỗi nhớ
Thơ anh viết nửa vần đành dang dở
Chữ yêu thương mắc nợ chữ xum vầy.

Đến bao giờ mình mới gặp nhau đây
Cho Trầu cay đủ đầy cùng vôi trắng
Quán quen xưa sẽ chẳng còn trống vắng
Bản nhạc buồn sâu lắng hết ngẩn ngơ.

Tháng sáu này anh lại viết tình thơ
Gửi về em…
Những trông chờ..
Mong ngóng!
15/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Đang
Huyen Đang
3 years ago

Rất hay

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Vừa nồng nàn mà lại đau đáu hồn ta chàng thơ Hồng Giang ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Cả ngày dài tìm chẳng thấy em đâu
Câu thơ viết bỗng nhạt mầu nhung nhớ
Dòng tin nhắn nằm im đầy trăn trở
Đèn vẫn xanh sao duyên nợ không tròn
Ngọt ngào da diết mà sao sâu lắng đến nghẹn ngào
Đến bao giờ mình mới gặp nhau đây
Cho trầu cay đủ đầy cùng vôi trắng
Sâu lắng, ngẩn ngơ, trông chờ, mong ngóng
Tất cả thể hiện một tình yêu tha thiết chân thành, một hồn thơ sâu sắc nhân văn
Làm say đắm lòng người
Xin chúc mừng và cảm ơn rất nhiều nhé thi sĩ Hồng Giang
Chúc cho trang thơ của Hồng Giang ngày càng ngọt ngào yêu thương
Ngày mới an lành hạnh phúc nhiều niềm vui nhé chàng

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Chờ đợi hoài vậy chú

Hà Chi
Hà Chi
3 years ago

Hồng Giang ơi hay quá nha! Cảm ơn tg!!!!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Cả ngày dài tìm
chẳng thấy em đâu .
Câu thơ viết bỗng nhạt mầu nhung nhớ .
Đúng la tình Fây thiệt . Tinh cảm mong nhơ đợi chờ . Hay lăm luôn thi sĩ a .

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Tặng thi sĩ ! Thơ hay lắm

Scroll to Top