Bài Thơ: TÌNH EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH EM (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH EM
Thơ: Mạc Phương

Anh có về quê núi với em không ?
Để cùng em ngắm cánh đồng vào hạt
Nghe rì rào ngọn gió chiều ca hát
Bên đường làng nhặt vạt nắng rơi rơi.

Phía xa xa trùng điệp những ngọn đồi
Mây bồng bềnh lả lơi ngày thu mãn.
Bao năm qua chưa khi nào đáo hạn
Luôn vững vàng uống cạn cả vừng đông.

Anh có về thăm thành phố bên sông
Đem ánh điện sáng hồng đi khắp ngả
Nước hiền hòa tung bọt mầu trắng xóa
Chắn lũ nguồn vất vả chẳng hề chi.

Nếu anh về em sẽ dẫn anh đi
Con đường mòn ôm ghì rừng lá biếc
Vít rượu cần xôn xao trong bữa tiệc
Tay trong tay mải miết điệu sạp mừng.

Mời anh về nếm vị ngọt núi rừng
Tuy đạm bạc nhưng vui mừng có thật
Bởi con người luôn thật thà chân chất
Nơi quê nghèo…trao anh tất …tình em.

MP 20/9/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Lời thơ hay quá em MP…chúc em vui buổi tối nhiều yêu thương hp nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Bài thơ hay tha thiết lắm MP chúc mừng em nha

Huy Hùng
Huy Hùng
5 years ago

Anh có về phố núi với em không? Tiếng suối reo tiếng lá rừng xào xạc. Tiếng tình yêu đôi chim rừng ngơ ngác . Đôi chữ tình khao khát một chữ chung.

Huy Hùng
Huy Hùng
5 years ago

Chúc mừng bài thơ hay quá

Võ Hoàng Sâm
Võ Hoàng Sâm
5 years ago

Anh vẫn nhớ về người em phố núi !
Chốn rừng chiều ,mầu hoa tím ,anh quen !

Cuối Trời
Cuối Trời
5 years ago

Thơ hay lắm chị gái iu

Nguyễn Văn Vững
Nguyễn Văn Vững
5 years ago

Thơ quá hay ! Quá hay tuyệt tác ,bái phục

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt .. ngọt ngào say đắm ..

Thanh Thúy
Thanh Thúy
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc anh đêm an vui và hạnh phúc nhé

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
5 years ago

Hay quá. Theo về luôn…. Hì hì… Lá ru chi sắc nhớ khẽ vương thềm
Đợi chờ mùa dải lá phủ vàng thêm
Là bước tiếp người xa trong chiều phố
Lại về tìm mắt đắm kỷ niệm êm ….

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Anh muốn về quê núi đó cùng em
Để hiểu hết những ngọt mềm nguồn cội
Đốt lửa trại vít rượu cần đêm tối
Nghe dân ca câu hát gởi người về.

Anh muốn về cho hiểu một miền quê
Tuy đạm bạc nhưng lời thề giữ trọn
Chỉ mong sao được mẹ thầy chào đón
Thì anh xin vui trọn với quê nghèo…

Được không em? Hihi….
Bài thơ rất hay bạn ơi. Đêm ngon giấc bạn nhé!

Hoài Thanh
Hoài Thanh
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá à

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Rất hay em ơi

Tango Nguyen
Tango Nguyen
5 years ago

Thơ hay

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
5 years ago

Hay lắm em. Ngày mới vui vẻ.

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ hay .

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

??????Chúc ngày mới nhiều may mắn nhé ??????

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Thơ hay lắm em iu nhé. Ngày mới nhiều niềm vui vui nhé .

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Hay quá người ơi

Dat Nguyen
Dat Nguyen
5 years ago

Hay lắm bạn?

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ rất hay !

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt chị yêu xinh đẹp ơi mến chúc ngày cuối tuần luôn vui vẻ ngập tràn hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé chị

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho hay người đẹp

Viêt Hoàng
Viêt Hoàng
5 years ago

bài thơ hay mang đậm chất măuf quê huong

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Lê Indomitable
Lê Indomitable
4 years ago

Thơ đẹp, thanh bình và hữu tình

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
4 years ago

Hay lắm nhé

Trung Quân
Trung Quân
4 years ago

‘ Không về ” đâu ! Hihihi. ..

Lê Thế Hùng
Lê Thế Hùng
4 years ago

Đọc xong bài thơ muốn về núi ở…hay.

Phạm Tuấn Việt
Phạm Tuấn Việt
4 years ago

Hoà bình quê em thật tuyệt vời!

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Người ơ người ở nơi đâu
Cho anh nhằn đôi lời đường xa mấy dặm e về nơi đâu
Có e bên cạnh anh về nhà e

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Có một chút sương khói trong thơ,hay lắm,cảm ơn.

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

???

Đình Tứ
Đình Tứ
4 years ago

Em có chờ anh về đó em ơi ?
Vạt nắng chiều buông rộm vàng sơn cước
Sao nghe lòng lại xôn xao mong ước
Không ngại đường xa mà ngại…ai đó chờ…không(không chờ) ???!!!

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng Phương Mạc

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
4 years ago

RẤT MUỐN VỀ …
Anh rất muốn ngắm cánh đồng vào hạt ,
Sống với Mai châu ăn xôi nếp thơm lừng .
Cứ chờ mãi một lời mời thân thiện ,
Từ HB của cô giáo MP !

Scroll to Top