Bài Thơ: TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH EM
Thơ: Hoàng Lan

Mưa đừng rơi ướt vai anh đấy nhé
Sẽ lạnh lòng đường vắng vẻ mình anh
Thấm tim đau đời sóng gió gập ghềnh
Anh sẽ buồn không có em bên cạnh

Mưa đừng rơi để riêng anh cô quạnh
Nơi góc trời đặc sánh xám chân mây
Anh xót xa gom thương nhớ đong đầy
Ướp vào lòng khi đôi tay trống trải

Mưa đừng rơi để thuyền anh xuôi mái
Vượt bể đời ngang trái lỡ vương mang
Đừng sóng xô hay bão tố dâng tràn
Sẽ chòng chành thuyền nan anh rẽ sóng

Mưa đừng rơi để gió về lay động
Chút nắng vàng khẽ dang rộng vòng tay
Gió nắng kia tình em mãi đong đầy
Dõi theo anh tùng ngày nơi xa đó.
HL

Bài Thơ: TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị iu,đong đầy cảm xúc

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Hay… khắc khoải chờ mong
Thuyền ai đi ngược dòng
Có nhớ không người đợi..
….

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Bài thơ hay lắm cháu!

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Hay lăm em nha

Bình An
Bình An
5 years ago

Bài thơ hay lắm em. Chúc em buổi tối vui vẻ ngủ ngon

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

Tuyệt

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
5 years ago

Em ơi mưa là linh hồn suối nhỏ
Nếu không mưa suối anh sẽ khô lòng
Đợi mưa về để suối cạn thành sông
Tình lại thắm đượm hương nồng Phố núi

Đơi mưa về để Hoa lan diệu vợi
Hết héo khô năm tháng đợi anh về
Dẫu mùa này mưa day dứt lê thê
Hãy bình tâm đừng não nề em nhé !

—Khen em có Bài thơ hay — đong đầy cảm xúc !

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Rat hay em ah,

Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
5 years ago

Em gái. Quá tuyệt vời luôn

Thuong Nguyen Khac
Thuong Nguyen Khac
5 years ago

Nổi gió rồi.. Mưa lạnh ướt áo em..!
Bờ vai thon ướt mềm.. Anh thương quá..
Lấy áo ra..anh khoác cho em..!
Để mình anh ướt thôi..cho em đỡ lạnh…!
Yêu mãi em rồi.. Truyền hơi ấm cho em…hjhj….!!??
Anh cho em..mượn ô nè hjhj..?

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Tuyệt chị ơi ..

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

bài thơ hay e ơi: Mưa đừng rơi để gió về lay động
Chút nắng vàng khẽ dang rộng vòng tay

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
5 years ago

Nghệ nhân thơ Hàn có đọc háy!

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Trải những vần thơ sưởi ấm lòng
Cuộc tình nỡ để mãi long đong
Ai đưa trở lại bờ vai ấy
Mưa gió xin đừng ngập nhớ mong
(Chia sẻ)
Thơ hay chúc mừng

Le Nguyen
Le Nguyen
5 years ago

Em làm thơ hay và xúc động quá

Scroll to Top