Bài Thơ: TÌNH ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÌNH ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

TÌNH ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Nỗi đau nào hơn bị người lừa dối
Miệng muốn cười mà nước mắt cứ rơi
Chắc tại vì mình chỉ sống cho người
Rồi nhận lại một cuộc đời cay đắng

Nỗi buồn nào hơn..trong màng đêm vắng
Ngồi nghĩ suy mà chán chữ thâm tình
Lòng nghẹn ngào nên câm nín lặng thinh
Chẳng giận ai..chỉ trách mình khờ dại

Quá tin người nên đã không ngần ngại
Để bây giờ còn biết phải trách ai
Nguời vô tình dễ như trở bàn tay
Khi đổi thay quên những ngày kỷ nệm

Nghe xót xa..khiến tâm hồn tắt lịm
Chữ thâm tình biết tìm kiếm nơi đâu
Ai dối gian cho ai nỗi u sầu
Liệu đời này có còn câu nhân nghĩa

Lệ tuôn rơi..nhưng vẫn cười mai mỉa
Bởi từ giờ tôi sẽ chẳng tin ai

06/09/2016

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trúc Trần
Trúc Trần
7 years ago

Hay quá bạn à.

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm,
Vui vẻ nha e!

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Hay lắm Tung Tran. Chúc bạn buổi tối an vui

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Rất tuyệt….!

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn em à! Uống cà phê với chị nghe!

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho hay hay qua a.

Hong Hanh Nguyen
Hong Hanh Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm lắm luôn Tung Tran ơi

Phan Mạnh
Phan Mạnh
7 years ago

Lại một bài thơ buồn. Hay lắm bạn.. ???

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay lam cam on ban nhe

Vũ Tiến-dũng
Vũ Tiến-dũng
7 years ago

Cuộc đời này cay đắng lắm em ơi
Chỉ xót thương cho thân mình nghèo quá
Lên tình còn lật đật lắm em ỏi
Mạnh mẽ lên và đạp lên tất cả
Cho sức sống luôn vươn cao mãi mãi
Khi người ta đã không cần mình nữa
Thì cần gì phải lôi kéo làm chi
Em hãy sống và vươn lên phía chước
Vén mây mù sẽ tìm thấy tương lai
Cuộc sống này còn nhiều điều phải biết
Đừng lùi lại để rồi luốt đau thương
Thôi em nhé hãy bỏ lại quá khứ
Chờ hoàng hôn hạnh phúc đến bên em
Thu năm này thu tàn rồi em ạ
Khi đông về lạnh buốt chái tim côi
Nhưng mùa đông rồi cũng sẽ ra đi
Xuân lại về nắng hồng chiếu muôn nơi
Hạnh phúc đấy nó cho em tất cả
Để đêm về ấm lại chái tim côi

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Bởi từ giờ tôi sẽ chẳng tin ai . Hay , rất hay . Buổi tối vvhp nha bạn

Thu Thuyen
Thu Thuyen
7 years ago

A đi đâu sau đi vao ruột gan ng kac z

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Ảnh đẹp, thơ trên cả tuyệt vời!

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Sao ca mot bau troi toan mau den vay ban? Xa xa van co nhung dai mau hong day ban

Iich Hoang Văn Iich
Iich Hoang Văn Iich
7 years ago

Tôi thích bài thơ này vì nó hay quá đi

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Chời ơi…….á.
Đọc thơ đệ tỉ nghẹn ngào không ít.
Biết nói gì khi tỉ thích những buồn đau.
Có cười không khi tỉ bảo thích buồn.
Vì niềm vui thuộc về ai không phải tỉ.

Mai Phương Thuý
Mai Phương Thuý
7 years ago

Thơ hay

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Thơ wá tuyệt vời…

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

hay lắm Tung Tran

Thuong Pham
Thuong Pham
7 years ago

Người za đi con tim sầu tê dại
Ta vô hồn cũg khô héo dần theo?

Trần Thị Tam Gia
Trần Thị Tam Gia
7 years ago

Gạt đi nỗi buồn…!

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ rất hay

Tuyen Bui
Tuyen Bui
7 years ago

Thơ hay lam ban

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay mà buồn quá bạn ơi. Chúc bạn ngày mới an vui hạnh phúc nha

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Buồn quá! Sao mất lòng tin vậy tác giả.

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Hay qua

Nguyên Jolie
Nguyên Jolie
7 years ago

Bài thơ hay!!!
Chân thật với những dối trá cuộc tình

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Biết tin ai
Nhưng vẫn cứ khờ dại
Vẫn tin vào những lời hứa vu vơ
Để rồi đau và đau đến tột cùng

Trường Sơn
Trường Sơn
7 years ago

Tôi ghét nhất sự lừa dối,thà là cứ bỏ rơi tôi!

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

hay lắm baṇ

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng!

Trần Thị Phương
Trần Thị Phương
7 years ago

Thơ hay và rất thực tế

Dung Trần
Dung Trần
7 years ago

Bài thơ của bạn rất hay. Chúc bạn luôn khỏe, hạnh phúc.

Scroll to Top