Bài Thơ: TÌNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÌNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ (Tác giả: Tùng Trần)

TÌNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ
Thơ: Tùng Trần

Dẫu biết rằng tình đẹp thường dang dở
Nhưng tránh sao được hai chữ nghẹn ngào
Nghịch cảnh đời nên mới phải xa nhau
Người xót xa kẻ buồn đau rơi lệ

Tạo hoá ơi ông bài chi dâu bể
Cho lứa đôi chẳng thể trọn mộng lòng
Một mối tình chia hai nửa nhớ mong
Đã yêu nhau mà không tròn nguyện ước

Nỗi đau kia người nào đâu thấu được
Khi đường đời phải bước ngược lối đi
Cũng có người bỏ lỡ tuổi xuân thì
Bởi hình bóng khắc ghi vào trong dạ

Sao cuộc đời luôn mang nhiều nghiệt ngã
Tình đẹp thì lại vội vã ly tan
Người ấm êm cứ bỏ mặc chẳng màng
Để cho kẻ dở dang càng tuyệt vọng

28/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Tung Tran..mãi vui vẻ nhé .

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Bài thơ nào cũng buồn quá nhưng rất hay

Vân Bùi
Vân Bùi
7 years ago

Lâu lâu mới đọc hay quá Ah ak?

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Hay lăm e ơi!

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Quá hay bạn ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay lam a tung trân buoi toi nhiêu mong dep

Scroll to Top