Bài Thơ: TÌNH ĐẤT (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH ĐẤT (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH ĐẤT
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đất bạc màu vai áo Mẹ bạc thêm
Bao vất vả ngày đêm trên đồng ruộng
Lo chăm bẵm cây nẩy mầm từng luống
Trái chín thơm vàng ruộm cả khuông chiều

Đất nâu trầm mà ta mãi mến yêu
Tình đất ấm bao điều cùng san sẻ
Đất nâng đỡ bước chân ta thơ bé
Đất một đời lặng lẽ giữ tình yêu

Đất ươm mầm cây xanh lá bao nhiêu
Hoa khoe sắc mĩ miều ong tìm mật
Bướm bay lượn say men nồng ngây ngất
Quyện hương trời…hương đất mãi không xa

Đất yêu thương êm ấm những mái nhà
Cây với đất chan hòa bên nhau mãi
Đất quê Mẹ nhớ mong về khắc khoải
Một đời người đọng lại những buồn vui

Ấp ôm ta tình đất cũng ngậm ngùi.

BẰNG LĂNG TÍM
20/5/2017

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em ơi

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

BLT ơi em làm thơ hay lắm giàu cảm xúc chan chứa tình yêu ,mặn mà với cuộc sống.Cảm ơn em đã gieo vào lòng người những vần thơ đẹp đầy cảm xúc.Chúc em ngày mới hạnh phúc.

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
6 years ago

Cuối cùng rồi đất cũng phải ôm ta !!!

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

TìNH CÂY VÀ ĐẤT
Người sinh ra đã gắn liền với đất
Ôm ngọt bùi ..như mật ngọt trời ban .
Đất làm nền để hoa lá thở than
Cũng dỗi hờn khi phải chan mưa nắng ..

Cũng than vãn khi bão tan tuyết lạnh
Cũng mỏi mòn canh cánh sơ lìa thân
Con người ta sống một kiếp phong trần
Tha thiết lắm .muôn phần ta bám đất ..

Cả đời người mẹ lưng còng chật vật
Ươm mầm xanh mong hoa đất xanh mầm
Bón cọng rau ..vất vả nén trong tâm
Bao thế hệ vun trồng gieo khát vọng

Đất với cây gắn lrèn như biển rộng
Cây với người không thể thiếu vắng nhau
Tỏa ngát hương trong thế giới muôn màu
Như hơi thở cần có nhau mãi mãi

Sông ..Núi ..Biển ..nay đã lền một giải ..
Núi tựa mình là nhờ đất và cây
Ta lớn khôn mẹ chăm sóc từng ngày
Tràn nhựa sống đất và người gắn bó

Ánh trăng trong tỏa đêm rằm sáng tỏ
Là bầu trời và mặt đất có nhau
Là hoa tươi trộn hương sắc muôn màu
Để ong Bướm cùng nhau say phiêu lãng.

Đất với người như tình yêu lãng mạn
Bản tình ca hoành tráng quyện hồn thơ ..
Cây và đất cũng gắn bó từng giờ ..
Bao khát vọng mênh mang chờ phía trước ..

Tím Lăng Bằng
Bài thơ rất sâu sắc và thấm đượm lòng người
Chúc e ngày cuối tuần vui vẻ hp .

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Thơ hay, chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc quê hương …chúc em ngày vui tím yêu

Lý Lan
Lý Lan
6 years ago

Cho chị hỏi cái Tím Lăng Bằng, thế nào thì em gọi là bài họa, thế nào gọi là bài cảm tác ?

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

Tuyệt vời

Đỗ Ngọc Luân
Đỗ Ngọc Luân
6 years ago

Rất tuyệt em ạ..!

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
6 years ago

Hay quá ta

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Thi họa hay quá cơ bạn ơi

Scroll to Top