Bài Thơ: TÌNH ĐẤT QUÊ HƯƠNG °°°° (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH ĐẤT QUÊ HƯƠNG °°°° (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH ĐẤT QUÊ HƯƠNG °°°°
Thơ: Phú Sĩ

Ai đem hết yêu thương về bên ấy
Giữa đêm trường ôm lấy mối sầu vương
Bước chân đi tha thiết mấy dặm trường
Miền viễn xứ chút tình thương đọng lại

Gió thu về cho lá buồn rơi mãi
Mỗi chiều sang đôi dòng lệ vắn dài
Ký ức xưa tình quê ngoại yêu thương
Còn đọng lại nơi nào vương tiềm thức

Còn đâu tiếng võng đưa ngày oi bức
Tiếng chim ca trong những buổi trưa hè
Đâu cánh diều gió hoàng hôn nhè nhẹ
Câu chuyện tình … xưa ngoại kể con nghe

Gió có về ru xào xạc lũy tre
Hãy cho ta gửi lời yêu tha thiết
Một tấm lòng của người con ly biệt
Kiếp tha hương chưa biết nẻo quay về

Trăng chiếu vàng trên những nẻo triền đê
Hãy cho ta gửi về tình nơi ấy
Bởi quê hương …. trong mỗi người chỉ vậy
Một trong đời … nhớ đấy một mà thôi!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay lắm em iu Phú Sĩ …chúc ngày mới vui vẻ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm !
Chúc em ngày mới an vui

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay em gái iu

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
7 years ago

Quá tuyệt bạn ạ!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

HAY LẮM EM PHÚ SĨ

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

thơ tuyệt vời bạn ạ !, rất hay..trưa vui

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Rất tuyệt em ơi

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Yêu nhớ quê…, tâm trạng người con xa quê….. Hay lắm em

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Chúc em tài hoa

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ rất hay em à

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị

ĐẤT NƯỚC MÌNH…

Đất nước mình đẹp lắm phải không anh
Hoa đua nở ngát xanh màu hy vọng
Biển chiều tím xô bờ muôn con sóng
Cuối chân trời nắng chín mọng vàng mơ

Đất nước mình như một khúc tình thơ
Sông uốn lượn ôm bờ yêu say đắm
Bức tranh nhỏ ai vẽ màu đẹp lắm
Cánh đồng vàng lúa ngậm sữa thơm hương

Đất nước mình nối dài những con đường
Nam tới Bắc yêu thương liền một dải
Câu hát ví hội xuân này trở lại
Mình trao duyên thắm mãi mối tơ hồng

Đất nước mình rừng trải rộng mênh mông
Tre xanh thẳm gậy tầm vông giữ nước
Bao trang sử Cha Ông ta có được
Để ngày nay con cháu bước yên bình…

BẰNG LĂNG TÍM
10/11/2016

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thơ hay quá.

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm a

Thanh Yên Phạm
Thanh Yên Phạm
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thích

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay Hình ảnh đẹp cho bài thơ hoàn hảo !

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Rất hay sâu sắc

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Hay lắm chị ơi . Hoài vọng cố hương !

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Jhay lắm ạ

Minh Nguyệt Đoàn Thị
Minh Nguyệt Đoàn Thị
7 years ago

Thơ hay lắm em gái.

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

tình quê hương nồng ấm thơ hay
lời rất tuyệt ấm nồng nghĩa đẹp
cảm ơn bạn Phú Sĩ

Soan Le
Soan Le
7 years ago

Hay tuyet

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

ôi rất hay và súc tích quá vậy

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay lắm em ạ..
Quê hương là chùm khế ngọt mà em

Scroll to Top