TÌNH ĐÃ PHÔI PHA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Xưa anh định nói bao lần
Thấy em xinh quá ngại ngần lại thôi
Gặp em tim đập bồi hồi
Ra về anh cứ đứng ngồi không yên
Trời già kia chẳng se duyên
Sang sông em bỏ con thuyền bơ vơ
Cỏ may héo úa bên bờ
Vạt cỏ lau trắng phất phơ tiễn người
Em đi bỏ lại nụ cười
Bờ môi xinh đỏ thắm tươi ngọt ngào
Hàng tre xoã tóc vẫy chào
Thương con đò nhỏ cắm sào đợi ai
Tình xưa tưởng đã phôi phai
Ngờ đâu anh vẫn nhớ hoài người xưa
Bao mùa cải úa muối dưa
Con đò vẫn đợi đón đưa người về
Chiều đông lạnh giá tái tê
Lang thang bước dọc chân đê một mình
Vẫn không quên được bóng hình
Cô bé ngày ấy đẹp xinh ngoan hiền
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/11/2018 Hoa Việt, Nguyen Martin
Hay nữa nè
Bài nào cũng hay. Chúc anh buổi tối vv.
Thơ của anh hay quá
Bài nào em cũng thích anh ạ
Thơ tình em tôi hay tuyệt vời ! Chị sẽ chia sẻ bài này của em !
Hay quá TG ơi
Chu huan ra tuyen tap tho di chu.
?
Hay quá đình Huân ơi…
Bài này em
Viết rất đạt ví ai cũng có mà không biết nói ra
Chúc em vui nhé và đêm
Bình an
Rất hay
Hay thật