Bài Thơ: TÌNH CA MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TÌNH CA MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH CA MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Dắt em đi trên con đường hoa sữa
Nghe nồng nàn về giữa đoá vàng thu
Kìa Hồ Tây man mác bóng sương mù
Làn gió nhẹ như ru hồn lữ khách.

Nắng lung linh trên giọt sương tí tách
Lối rêu phong thành quách đã ngàn năm
Lá vàng khô như trải chiếu ta nằm
Gọi giấc mộng xa xăm về phế tích.

Sớm bình minh tiếng chim gọi lích chích
Vòm ngực căng thoả thích đón nồng say
Nghe không em nhịp đập trái tim này
Đang loạn nhịp gió lay từng nhánh lá.

Đây hạnh phúc có đâu là xa quá
Bởi thu vàng như đã rót mật yêu
Cầm tay em anh muốn nói bao điều
Rằng hồn anh lỡ xiêu vào mắt biếc.

Nhận nhé em tình yêu anh tha thiết
Để thu ngời viết tiếp bản tình ca
Rồi đêm nay dạo bước dưới trăng ngà
Sẽ chứng nguyện… tình ta là mãi mãi.

Xin cảm ơn mùa thu dệt tình ái
Để xuân về… hoa trái sẽ xum xuê.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 11/09/2017

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay tuyệt thi sĩ ạ

Vân Kiều
Vân Kiều
6 years ago

hay lam

Trang Nguyen
Trang Nguyen
6 years ago

Mùa thu của em đó

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Hay lắm

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Mới ban chiều khóc tình cũ hu hu
Giờ đã thấy bản tình ru ngọt sớt?

Tuyet Truong
Tuyet Truong
6 years ago

Bài thơ hay quá

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyệt quá , ảh đẹp

Luyến Nguyễn Thị
Luyến Nguyễn Thị
6 years ago

Rất hay

Nghia Xuan
Nghia Xuan
6 years ago

Oj tho hay qua ,canh rat tho mong,minh rat thich

Nguyệt Nguyễn
Nguyệt Nguyễn
6 years ago

Hay lắm em !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và bình luận động viên ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên !

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Hay và đẹp quá

Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
6 years ago

Bài thơ hay.

Đỗ Lệnh Hải
Đỗ Lệnh Hải
6 years ago

Một bài thơ rất hay, mùa thu trong thơ mới đẹp làm sao !

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay lắm
Thu Hằng chúc mừng anh

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Vui đó…buồn đây…hiii

Vân Phạm
Vân Phạm
6 years ago

Thu năm nay sao yêu hơn thế nhỉ
Chẳng lo sầu lẻ bóng ở trong thơ
Hay lòng anh đang hạnh phúc vô bờ
Mong mãi mãi bình yên bên người nhé

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay lắm t/g ơi
Đọc mà say với thu sang !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !

Trăng Thu
Trăng Thu
6 years ago

Mãi giờ mới thấy một bản tình ca.

Scroll to Top