Bài Thơ: TÌNH BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Anh lặng buồn nơi góc phố ngày nao
Dõi theo em qua vì sao lấp lánh
Có vui không hay lòng buồn cô quạnh?
Hỡi vần thơ sao lạnh tái tê lòng

Trời đêm hạ sao băng giá mùa đông
Nỗi xót xa rơi đôi dòng lệ ngọt
Có phải chăng bao lần anh quay gót?
Là bấy lần ta trót nợ tình nhau

Anh và em ở hai nữa địa cầu
Xa xa lắm chỉ nỗi đau xích lại
Mượn vần thơ để nhớ nhau mãi mãi
Bởi tim khờ nên mắc phải đam mê

Góc phố xưa đơn bóng ánh trăng thề
Ngắm từng giọt cà phê tim vỡ nát
Đoạn tình buồn ta cùng đưa tay gạt
Ngăn lệ sầu khóe mắt được không anh?
HL

Bài Thơ: TÌNH BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
6 years ago

Lần đầu tiên dc nhấm lệ ngọt à nha…hjj

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Nhớ em nhiều nhớ lắm em ơi Dù cách xa trân trời vẫn nhớ
Nhớ đến em nhớ từng hơi thở
Mong bao giờ được ở cùng nhau
Hoàng Lan vui vui nhé

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Anh lặng nhìn những vì sao long lanh
Tìm hình em trốn nơi đâu chẳng thấy
Nhớ nhung em mỗi đêm về biết mấy
Uống cạn từng cà fê đắng trên môi

Giao Đình
Giao Đình
6 years ago

Hay tóa người ơi

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Đời bể khổ tình thường ngang trái
Giọt tình tan còn gắn lại làm sao
Xua nước mắt để rồi cùng cam chịu
Đuổi đắng cay mà giữ lấy ngọt ngào
Cảm tác
Chúc mừng

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Thơ rất hay nè e gái

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
6 years ago

Rất hay và đầy Cảm xúc đó..
Hoàng Lan

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm E

Sinh Hoang
Sinh Hoang
6 years ago

Góc phố nhỏ em chìm vào kỷ niệm
Khoảng không gian ngày ấy hẹn hò nhau
Tay đan tay cùng ngắm những vì sao
Mắt em vui lấp lánh màu tình ái

Nơi quán nhỏ thời gian như chậm lại
Giọt cà phê đắng ngọt vị môi tình
Đêm lặng lẽ đưa nhau ru phố vắng
Ta đã trao lời thề hẹn đinh ninh

Anh đã xa tan vỡ chuyện tình mình
Nơi phương ấy nửa địa cầu cách trở
Góc phố cũ một mình em sầu rũ
Bước đơn côi lạnh buốt giữa đêm hè

Anh của em chắc bây giờ có lẽ
Đã quên rồi những kỷ niệm ngày xưa
Mảnh trăng thề năm cũ đã bơ vơ
Em thờ thẩn hoen mờ màu mắt lệ.

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Hiihiii Tím cả hồn hoang chết cả lòng
Tim ta đau thắt bởi vì mong
Phương trời khuất nẽo xa ngàn dặm
Thương nhớ thôi đành kiếp sầu đông !

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Em à thơ hay lắm!

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Anh lại về ghé thăm nơi cuối phố
Lòng đượm buồn thơ thẩn tìm người xưa
Gốc phượng xưa mùa hoa đang rực đỏ
Nhớ ngày nào đôi ta trú dưới mưa

Anh lặng buồn nắng đổ giữa ban trưa
Lòng nghe lạnh như mùa đông băng giá
Có phải chăng lòng nhớ em nhiều quá
Lên lòng buồn đôi mắt dõi tìm đưa

Nhớ lắm đó lời thề xưa thầm hứa
Góc phố này hai đứa hứa bên nhau
Mắt bịn rịn vương lòng lúc chia tay
Năm cuối cấp mình xa nhau từ đó

Đã bao mùa qua rồi hoa phượng nở
Vẫn nhớ nhiều nhớ lắm em của tôi
Để bây giờ giữa dòng đời nổi trôi
Anh lại về tìm em nơi cuối phố !

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
6 years ago

hay lm e.đêm an lành nha e

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Cuộc tình mình sao lại quá mong manh
Anh và em không ai người có tội
Vậy tại sao chưa được đi chung lối
Cứ đợi chờ theo nhịp bước thời gian

Phượng đơm hoa rồi hoa cũng sẽ tàn
Góc phố xưa vẫn mình anh đơn lẻ
Lòng lặng buồn nghe lời em thỏ thẻ
Bé bắt đên và xin giận đó nha

Chỉ giản đơn nhưng lại rất thật thà
Hai chúng ta có ba hoa đâu nhỉ
Trao yêu thương đều thấu tình đạt lý
Có nghĩ gì sao cứ khó khó ghê

Hay chỉ vì ta đã quá đam mê
Vội hẹn thề mà bỏ qua cách trở
Để giờ đây cứ thấy buồn và nhớ
Mãi đợi chờ theo bước thời gian qua

Lan Hồ Điệp
Lan Hồ Điệp
6 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tác giả

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Ôi bài thơ nhẹ nhàng sâu sắc làm sao ấy …hay quá hay .

Scroll to Top