Bài Thơ: TÌNH BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MPT)

Lặng nghe ngày xưa
Những câu chuyện tình trong lòng biển cả
Thuở những dòng sông còn đổ về muôn ngả
Biển bạc nỗi lòng…
… Thương nhớ một dòng trôi
Biền biệt xa khơi …
Những cánh buồm căng … trôi dạt đời con sóng
Trăng cũng buồn…
…… câu chuyện tình theo cánh mỏng chiều hoang
Lòng biển yêu thương … nhưng cũng lắm phủ phàng …
Những cuộc chia ly … muộn màng …
…. qua câu chuyện lỡ làng … đong đầy bao nỗi nhớ …
Biển đón gió rì rào, trời hanh hao nắng gởi…
Mây trắng nhẹ bay. .. .vờn qua những mùa yêu
Hoang hoải yêu thương với hương nhạt trong chiều …
Người tiễn người đi… xa rồi … xa mãi…
Bến không chồng … hòn vọng phu … nấc nghẹn …
Bầu trời lại trở mình … thai nghén những mùa trăng ….

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
7 years ago

Bài thơ hay .Hình gợi cảm

Điểu Nguyễn
Điểu Nguyễn
7 years ago

Thơ hay giàu tính nhạc!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Tuyệt lắm.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Ngày mới nhiều niềm vui chip nhé.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt vời!

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Quả là tình biển tuyệt vời
Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay lắm em , thơ em mãi là nguồn cảm hứng cho bạn đọc . Tuyệt vời Phú Sĩ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm.

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Bài mô cũng hay ,bạn giỏi lắm

Scroll to Top