Bài Thơ: TÌNH BIỂN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH BIỂN (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH BIỂN
Thơ: Hoàng Lan

Nếu tìm em anh ơi về với biển
Em vẫn chờ trong tiếng sóng dịu êm
Sóng biển xanh ru bờ cát êm đềm
Như tình anh trao em ngày xưa ấy

Biển bao la em như đang nhìn thấy
Bóng con thuyền rời bến bãi ra khơi
Anh bên em đi đến tận chân trời
Mình có nhau chẳng rời xa anh nhé

Ở bên biển em thấy mình nhỏ bé
Giờ không anh nên sóng nhẹ trong lòng
Đã lâu rồi anh còn nhớ hay không?
Em vẫn chờ vẫn mong anh về đó

Về với em để buồn tan trong gió
Ấm tình em ngày đó đã hằng mơ
Sóng xôn xao sóng âu yếm hôn bờ
Em vẫn đợi vẫn chờ trong tình biển!

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Ái chòa chòa… thơ hay lắm nha.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

thơ hay bn ơi.. chúc mừng bn nha..

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Ôi thật hay …Hoàng Lan à …tặng hoa nè

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Biển chiều nay tiếng sóng vỗ rì rào
Em đứng đó chờ mong anh trở lại
Về đi anh mình hẹn một ngày mai
Đừng để em trông mong hoài anh nhé…
Hj… vu vơ với pé tý…

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thơ hay lắm nhé

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Rất hay

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

hay lắm

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Em à ..anh vẫn biết em hằng đêm chờ đợi
Nhưng anh còn công việc ở nơi xa
Em chốn ấy đừng buồn anh nữa nhé…!
Trong tim anh chỉ có mãi tình em…
Họa vv…e gái nha…bài thơ e hay lắm….

Đỗ Như
Đỗ Như
7 years ago

Hay tuyệt vời eiu ah

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

Tuyệt lắm em ơi

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Nhớ em ai nhớ suốt đêm ngày
Dù cho trái đất có cuồng quay
Bóng hình người bạn ngày thơ ấy
Sẽ mãi không quên theo tháng ngày
H Lan

Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Quá hay luôn.về với em để buồn tan trong gió….hi hi..

Dao Huynh
Dao Huynh
7 years ago

Hay quá đi thôi

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Có gì từ từ nói anh nghe..
Đừng lam chuyện dại dột áh..em !!! Lan Hoàng

Hồ Loan
Hồ Loan
7 years ago

Hay lắm bạn ơi!

Nguyễn Hải Minh
Nguyễn Hải Minh
7 years ago

Thơ hay em gái

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Em ơi ! Về quê anh vùng biển
Nghe sóng xô bãi cát trải vàng
Hàng phi lao vi vu hát ngọt
Lời dịu êm tình biển quê anh
Biển bao la trải rộng trời xanh
Áng mây hồng bập bềnh ngọn sóng
Anh mời em xuống thuyền cùng lướt
Thuyền đôi ta tìm chốn thần tiên
Chở yêu đương đến bến bờ hạnh phúc
Anh cùng em đón từng ngọn sóng
Sóng vỗ về cảm giác tình yêu
Cho mặn nồng tình người quê biển !

Scroll to Top