TÌNH BẠN GIÀ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thuở ấy khi còn thơ dại
Chừng vừa mười tám đôi mươi
Bẽn lẽn nói lời tình ái
Sượng trân đỏ chín cả người
Rồi một ngày kia pháo nổ
Em về làm vợ người ta
Anh cũng vượt qua giông tố
Dựng xây hạnh phúc đậm đà
Rồi mấy mươi năm gặp lại
Nhìn nhau chẳng nói gì nhiều
Trong dạ như còn tê tái
Khi đầu đã nhuốm màu tiêu
Em trở về nơi xóm cũ
Làm ông bà hết cả rồi
Đau đáu trong lòng tự nhủ
Bây giờ mình lại đơn côi
Giờ gặp vẫn còn bỡ ngỡ
Nhắc hoài câu chuyện ngày xưa
Ôn lại để làm nhung nhớ
Có chăng còn chút duyên thừa
Ta lại bắt đầu làm bạn
Vui sao câu chuyện tình già
Những nỗi niềm còn lai láng
Một thời xa thật là xa.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm anh ạ
Hay, rất sâu sắc.
????
❤
Thật tuyệt vời ❤❤
Mến chúc ❤❤❤
Muôn điều như ý ❤❤❤❤
Hạnh phúc bền bỉ ❤???
???
Bài thơ rất hay em .
Lục ngôn tuyệt vời bạn ạ!
Lâu lắm mới gặp thể lục ngôn bạn ơi
Hay lắm
Tuyệt lắm
Chị chúc mừng em
Bạn ơi
Thơ hay lắm anh
Chưa già mà thơ lại dám nói hộ người già !
Hay quá đi a
Thơ hay lắm em
Bài thơ hay lắm. ..
Hay lắm em ơi.
Hay nè Thanh Hùng
Rất hay và tuyệt vời !
?????
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gđ luônvui mạnh khoẻ và hp ak
bài thơ hay lắm anh ak chúc anh buổi tối nhìu niềm vui nha
Hihi hay thía bạn ơi
Chúc em đêm vui an lành
Cao trào tình thơ
Dạt dào thi hứng nhé
Tuyệt lắm bạn ơi
Hay quá A
Tuyệt quá anh ơi
Chúc em luôn vui ve
Hay nà iu
Hay lắm
hello
Anh viết lục bát rất ngọt