Bài Thơ: TÌNH ẢO ẢNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH ẢO ẢNH (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH ẢO ẢNH
Thơ: Mạc Phương

Mùa thu về với khát khao rực lửa.
Rất nồng nàn và đằm thắm tình yêu.
Những vần thơ gom hết ánh nắng chiều.
Thắp ngọn lửa cuồng si trong ngây ngất.

Nỗi nhớ à, vần thơ như đường mật.
Uống từng dòng xao xuyến tận đáy tim.
Có lẽ là em chẳng thể lặng ghìm.
Dẫu biết rằng tình anh là không thể.

Em yêu anh nên thấy mình thật tệ.
Cứ khóc hoài trong chờ đợi nhớ mong.
Bao ngày qua yêu hình bóng trong lòng.
Nhưng hạnh phúc vì rất yêu anh đó.

Có thể là em nhận lầm lời ngỏ.
Nhưng thật thà tận đáy dạ tâm hồn.
Cảm ơn anh đã riết chặt môi hôn.
Tim ngạt thở trước tình yêu ảo ảnh.

Một lần thôi cơn mưa chiều chợt tạnh.
Nắng rực hồng say đắm những khát khao.
Em nhớ anh…nhớ lắm đến cồn cào.
Tình ảo ảnh sẽ theo em mãi mãi.

BLT 7/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Cam on nguyen tiên

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm !

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay bạn

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay lam BLT ..

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay lắm!

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Tuyệt vời! BLT

Trần Hải
Trần Hải
7 years ago

Tho rat hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
7 years ago

Hay chị ạ ! Tình ảo mà yêu sâu đậm quá chị nhỉ hihi

Khôi Lã Huy
Khôi Lã Huy
7 years ago

Hay thế.!

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tho hay, hinh dep! Xuat ban mot tap di e!

Damquangthanh Damquang
Damquangthanh Damquang
7 years ago

tho rat hay phong canh lang man

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Hay lắm cứ lên mạng mà hun nhau nhà thơ nhỉ

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
7 years ago

Hay

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Chỉ có thể là.. PHƯỢNG HỒNG

Lặng Thầm
Lặng Thầm
7 years ago

Một tình yêu thật đẹp thật tuyệt vời

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Hay
Chúc em buổi tối ấm áp ngọt ngào

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Đọc thơ Em lòng xao xuyến.thật hay quá.!cháo Em.buổi tối an lành nhiều mộng đẹp.

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hưng Xuan
Hưng Xuan
7 years ago

Rồi một ngày ảo ảnh được chứng minh
Không phải thế như lòng mình suy nghĩ
Lời thề ước rất chân thành giản dị
Không đài cao chẳng mộng mị sang hèn

Anh vẫn tìm sắc thu tím trong em
Dẫu mò mẫm và đan xen vất vả
Đường trên mạng rộng dài mênh mông quá
Vẫn hoài mong cuộc gặp mặt đến gần

Cơn sóng lòng chẳng có lúc bình yên
Càng thôi thúc con tim hồng khao khát
Dòng tin nhắn lời vần thơ nốt nhạc
Anh giữ gìn như báu vật cuồng si

Anh cứ yêu dẫu chẳng hy vọng gì
Nhưng cuộc sống ta phải tìm cái khó
Vượt dông bão đầy gian nan cộng khổ
Sẽ có ngày được bái tổ vinh quy

Thu sắp về tiếp sức bước ta đi
Sợi nắng mới soi đường đưa anh đến
Để hoang tưởng se duyên thành sự thật
Cùng nắm tay nói về chuyện ngày mai…

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Thơ bạn rất hay…

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Ai mà có diễm phúc là người trong mộng của BLT hẳn cũng hạnh phúc lắm đấy !

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay

Max Konradi
Max Konradi
7 years ago

Hay quá hình đẹp lắm

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Thơ hay hình anh tuyệt..

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Ok cảm ơn em.ngày mới chúc Em sáng tác nhiều thơ hay vui vẻ yêu đời và hạnh phúc.

Hanh Huynh
Hanh Huynh
7 years ago

Wua dep

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

LiKệ quá em

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Hình đẹp như ý thơ thật lãng mạn.ước gì…..

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ hay lắm chị ạ

Nguyen Thanh Mai
Nguyen Thanh Mai
7 years ago

Lời hay đầy ý nghĩa.
Tình ảo ảnh thì đẹp như mơ.
Tình chân thât thì …!

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Good morning! Tuần mới ngày mới chúc Em vui vẻ yêu đời hồn nhiên và hạnh phúc yêu đời

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Tình ảo tưởng mà hay em nhỉ
Đến bây giờ mới hết lửa đốt trong lòng ha nhà thơ

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Yêu thế em thơ hay lắm

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thời gian thắm thoát thoi đưa
Cây đâm chồi sao chưa cho ra lá
Hoa bằng lăng tím đã phai
Cho kết quả trải đu cành nặng trĩu

Tình người sao mong manh thế
Tình áo ảnh trôi dài theo năm tháng
Không!không phải vậy đâu em
Tại khoảng cách nên tình ta chưa thắm

Vẫn biết anh yêu nhiều lắm
Nổi nhớ mong theo tận tháng ngày
Anh ước gì như bồ câu
Hằng đêm bay đến bên để tâm sư. cho thỏa lòng nổi nhớ mong
Cho tình thắm thiết dài theo năm tháng
Bù lại thời gian đã qua
Cho cây tươi tốt đơm hoa kết trái.
Chúc em buổi trưa vui vẻ và Yêu đời.

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Thơ hay quá.

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Thơ em hay quá BLT

Scroll to Top