Bài Thơ: TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH ANH
Thơ: Hoàng Lan

Em giản đơn chỉ là như hạt cát
Nhưng vô tình bóp nát trái tim anh
Mối tình thơ, anh ơi! thật mong manh
Anh gói ghém dành cho em tất cả

Như sóng xô ru cát bờ êm ả
Suốt bao đời chẳng đòi trả tình ai
Sóng cứ ru, sóng ru cát miệt mài
Mối tình đẹp không phai tình sóng cát

Chỉ riêng em chẳng hiểu lòng sóng hát
Thật ngọt ngào dịu mát của tình anh
Gửi về em đêm cô vắng trăng thanh
Em hờ hững tấm chân tình anh đợi

Nơi khơi xa sóng tình anh vời vợi
Vẫn êm đềm rượt đuổi vỗ bờ em
Biết không anh? Ngàn năm cát say mèm
Ngắm nhìn anh bạc thêm từng cơn sóng…!

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
7 years ago

Biển ngàn năm tìm noi chia hơi ấm
Trai mình lên bờ cát thắm tình em

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hay lắm bạn ah

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay lắm em,!

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Hay lắm cháu!

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Hoàng Lan có phải là Đỗ Hoàng Mai ko vậy em?

Tuyệt Tình Cốc
Tuyệt Tình Cốc
7 years ago

Hay lắm, Lan Hoàng

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Sao em làm thơ hay thế.

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Chết anh rồi em ơi! Lan Hoàng

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Em ơi em biển hôm nay đẹp lắm
Trờ xanh cao biển sâu thẳm xanh trong
Biên êm êm vui ôm cát vào lòng
Từng đợt sóng làm cát em nghẹt thở..

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Hay lam

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Lời thơ âm ap ngọt ngào lắm, rất hay, chúc chi luôn có những tuyệt phẩm hay nhé

Scroll to Top