Bài Thơ: TIM VỠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TIM VỠ (Tác giả: Tùng Trần)

TIM VỠ
Thơ: Tùng Trần

Đông đã tàn sao lòng còn lạnh giá
Thu chưa về sao lã chã mưa rơi
Chợt ngậm ngùi nghe mặn đắng bờ môi
Tim vỡ tan mới hay rời mi lệ

Lời hẹn thề người nói quên quá dễ
Mộng ban đầu còn lại thế thôi sao
Nhìn em cười bên mâm rượu buồng cau
Đứng cạnh ai cùng tay trao nhẫn cưới

Nghe xót xa ngỏ hồn qua mắt lưới
Mình đôi đường là bởi tại do đâu
Mà hôm nay anh mang bỗi đau sầu
Khi đã gãy đôi nhịp cầu đưa đón

Lòng quặn thắt khi ân tình chẳng trọn
Nghĩa cau trầu em chọn chẳng là anh
Bước bên ai em xây mối duyên lành
Lệ anh rơi tan tành tim vụn vỡ

27/01/1016
Tung Tran

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vô Thường
Vô Thường
8 years ago

Ngu ngon nha Tung Tran

Tung Tran
Tung Tran
8 years ago

Khuya rồi loan chưa ngủ sao?

Vô Thường
Vô Thường
8 years ago

Hi…chua

Tung Tran
Tung Tran
8 years ago

Tính giành cú đêm với mình sao?hi

Vô Thường
Vô Thường
8 years ago

Hihi…l lam cu dem lau oy do nha

Tung Tran
Tung Tran
8 years ago

Khuya rồi..ta đi ngủ thôi cú đêm..hihi.chúc camloan ngủ ngon..!!

Vô Thường
Vô Thường
8 years ago

Chuc t ngu ngon.

Phạm Thanh Loan
Phạm Thanh Loan
8 years ago

Bài thơ chứa một tâm sự buồn anh Tung Tran ..

Scroll to Top