Bài Thơ: TÌM VỀ BẾN THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM VỀ BẾN THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM VỀ BẾN THƠ
Thơ: Phú Sĩ

Ta tìm về mỏng mảnh những niềm vui
Mong quên được ngậm ngùi chưa thể nói
Cũng như bạn nỗi niềm chờ nhắn gởi
Mượn câu thơ vươn tới những chân tình

Phút chạnh lòng ta chẳng muốn bình minh
Dòng thơ đếm tâm tình ta với bạn
Người thấu hiểu sẻ chia dòng lai láng
Ta cũng vơi sầu lắng trái tim nhàu

Mới biết rằng vần thơ cũng thương đau
Cũng rạng ngời trong dạt dào hạnh phúc
Bến đò chở bao con thuyền trong đục
Khúc thơ chiều ngoạn mục tiếng yêu xưa

Đừng dỗi hờn khi chan chứa tình thơ
Đừng trách cứ khi lượn lờ trăng mộng
Bởi nỗi buồn theo vần thơ gió lộng
Kẻ thi nhân muốn gởi tiếng tơ lòng

Hãy cảm dùm tình thơ cũng long đong
Như tình đời hoài mong điều nhân ái

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hay lắm bạn

Vương Xuân Ánh
Vương Xuân Ánh
6 years ago

Bài thơ hay, cảm ơn tác giả đã nói lên những lời nhiều thi nhân muốn nói, chúc bạn buổi chiều vui vẻ và tràn ngập ý thơ!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay rất tuyệt !

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay,giầu hình ảnh cảm xúc buồn vui ,chúc em vui khoẻ,bình an.

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Hay lắm bạn ơi!

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm nha e

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

…TÌNH THƠ…CHO EM…

Anh đã hiểu… những vầng thơ em viết…
Là tiếng lòng… là nhịp thở tim ♥ yêu…
Nỗi nhớ nhung… và chờ đợi sớm chiều…
Là tiếng sét… của ái tình vang vọng…

Những lời thơ…tô bức tranh thơ mộng…
Là hương hoa… tỏa ngát trong vườn tình…
Là tia nắng… lung linh buổi bình minh…
Là áng mây ☁ lững lờ cùng với gió…

Là tình thơ… mơ màng đêm trăng ? tỏ…
Là ân tình… em gởi gió đưa thơ…
Lời thơ em… là nỗi nhớ đợi chờ…
Em gởi cả… hồn thơ vào vườn mộng

Luôn thẩn thờ…thương nhớ và ước mong
Mong đợi chờ… nhung nhớ bóng hình ai…
Là nhớ thương… thao thức suốt đêm dài…
Là tiếng thêt… tình yêu và nỗi nhớ!…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá em iu.

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay bạn ạ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em !

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Hay lắm bạn nhé

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Manh Cuong Nguyen
Manh Cuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay ! Ảnh đẹp quá bạn à !!!

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Thật tuyệt vời những lời thơ đong đầy cảm xúc

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Phú Sĩ

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Tôi mê thơ Phú Sĩ mât rồi..!…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em PHÚ SỸ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Buổi tối vv nha chị

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Võ Ngọc Diễm Chi
Võ Ngọc Diễm Chi
6 years ago

Hay bc

Phùng Thu Yến
Phùng Thu Yến
6 years ago

TÌNH ẢO
Đời hư thực nên em đâu dám giận
Hay trách hờn và ảo vọng xa xăm
Viết cho anh với tất cả tấm lòng
Thơ em đó luôn thật lòng trao gửi
Tháng năm dài dù bộn bề anh hơi
Nhưng tình em vẩn muốn gửi trao anh
Giấy trắng nhòa dù lệ chảy đôi dòng
Thơ em viết vẩn hết lòng trao gữi

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Hay tuyệt chị ơi .

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay quá nàng ơi

Hoang Vu
Hoang Vu
6 years ago

CHỈ CÒN THƠ…

Ghép những mảnh đời kết lại niềm vui
Bằng những câu thơ vật vờ vô luật
Và những nỗi đau do người…do phận..
Để gởi lòng an ủi buổi mưa qua

Có những đêm dài ta sống mãi trong ta
Những vấn vương lạc loài trong quá khứ
Chữ hiện dần theo vài dòng tư lự
Chợt thấy nhẹ lòng theo vần điệu cưu mang

Nỗi đớn đau trào dâng tiếng thở than
Chịu đớn đau với những điều mất được
Hay gượng gạo với nụ cười góp nhặt
Phấn son đời che giấu những tang thương

Nhặt hạt nắng vàng trong buổi mù sương
Chẳng thấy nhau đoán lòng theo ảo ảnh
Làm đèn soi để chờ cơn mưa tạnh
Nắng lên rồi ta lại phải rời xa

Rồi tình đời cũng lần lượt đi qua
Chỉ còn lại những lời thơ vội vã…..

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm em

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay buồn dây rứt lắm em ơi,,,
Ngồi buồn nhìn ta phố thưa người
Trời âm mây giăng tím dệt thành sầu
Chạnh lòng thương nhớ tình dĩ vãng,,,!

Khóc chi em phai má hồng nhạt nhoà
Giọt lệ này,,,dành để phút ra đi,,,
Anh vẫn biết chuyện tình mình cách trở
Cây bưởi sau nhà chết lặng từ lâu
Đường về nhà hoa cau không rụng nửa
Bến đò xưa người ấy đã đi rồi
Em đi mang theo kỉ niệm đời anh
Trách hờn chi em duyên phận bọt bèo
Anh lại về với Vần thơ nhắn gửi
Trải lòng mình thanh thản với dòng thơ,,,

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Đừng dỗi hờn khi chan chứa tình thơ
Đừng trách cứ khi lượn lờ trăng mộng …..
Bài thơ rất hay
Ảnh đẹp
Chúc Bạn Tôi buổi tối vui vẻ
Xin Chào

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ em….tặng nè….hihi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chị iu. Chúc ngày mới tràn ngập niềm vui nha.

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thơ hay quá! Mến tặng!

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm cảm ơn em nhiều

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn

Scroll to Top