Bài Thơ: TÌM VỀ BÊN NHAU (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TÌM VỀ BÊN NHAU
Thơ: Lê Hoàng

Nhớ hôm nào ! Vui hạnh phúc trao tay
Niềm ân ái từng ngày say cơn mộng
Dù ảo ảnh ! Vẫn yêu hoài cuộc sống
Đôi trái tim rung động mỗi lúc gần

Nhớ hôm nào ! Giận dỗi hoá thành thân
Em đã khóc bao lần … anh xa lạ
Chẳng ai hiểu con tim buồn lạnh giá
Bởi vắng em tất cả chẳng vui gì

Nhớ nụ cười ! Nhớ ánh mắt , bờ mi
Nhớ cảm xúc thầm thì bên gác nhỏ
Nhớ rạo rực khi lời yêu đã ngỏ
Nhớ rất nhiều cau có chỉ thêm đau

Anh tìm về khoảnh khắc buổi gần nhau
Là cảm xúc đi vào theo năm tháng
Rồi có thể …. chỉ là niềm dĩ vãng
Sẽ muôn đời cố gắng , giữ không quên !
Lê Hoàng 4/8/18

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

E trai

Tuan Huynh Van
Tuan Huynh Van
5 years ago

Hay

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Tuyệt vời bạn ou

Ky Niem
Ky Niem
5 years ago

Tho tuyet voi ban..

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Hun iu ngày mới vui vẻ

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ lãng mạn hay lắm em!

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Nhớ người xưa có đôi mắt nhung huyền
Nhớ hẻm nhỏ ta hằng đêm tâm sự
Nhớ kỷ niệm buổi ban đầu lưu giữ
Nhớ dáng hình in đậm ở trong tim.
( Chúc cuối tuần vui vẻ )

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
5 years ago

Bài thơ thật hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thật tuyệt em ơi

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!
Thơ hay lắm, một kỉ niệm đẹp, hình đẹp. QH chúc LH…

Pé Pi
Pé Pi
5 years ago

Rất hay ạ! Chúc tối ấm áp

Vũ Nguyen
Vũ Nguyen
5 years ago

Hay

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Tấm hình quen quen.

Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Scroll to Top