Bài Thơ: TÌM VAI CHÍNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌM VAI CHÍNH (Tác giả: Mạc Phương)

TÌM VAI CHÍNH
Thơ: Mạc Phương

Em trở về nơi chúng mình ước hẹn.
Tìm lại anh trong kí ức ngọt ngào.
Nụ hôn đầu ngày đó anh đã trao.
Vẫn xao xuyến vẫn bồi hồi đến lạ.

Câu hẹn thề yêu thương trong mùa hạ.
Có phượng hồng thắp ánh lửa nồng say.
Dưới bóng tròn ngỡ như mình ngày ấy.
Cây cội già làm nhân chứng tình yêu.

Những năm qua em ấp ủ một điều.
Ngày xưa ấy ngượng ngùng chưa dám ngỏ.
Xa anh rồi em gửi lời theo gió.
Nhắn anh là “ Em mãi mãi yêu anh”.

Trời vào hè mà nghe lòng vẫn lạnh.
Tiếng ve ngân nức nở những giọt sầu.
Em ôm lòng nén chặt lại dòng châu
Đã chảy ngược từ lâu vào sự sống ?

Cuộc sống này đâu có như trong mộng.
Đời trái ngang cũng là lẽ thường tình.
Ngày lại ngày em gìn giữ bóng hình.
Miền kỉ niệm anh vẫn là vai chính.

( PH 7/4/2016 )
Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Chau
Nga Chau
8 years ago

Hay chị ơi

Nga Chau
Nga Chau
8 years ago

Ai đã qua một thời tình áo trắng
Tím mực mồng tơi hay tím sắc phượng hồng
E ấp môi nồng đâu giám vạc áo bay
Chỉ đứng lặng lén nhìn ai chung lối

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá nè

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
Anh đã chọn cánh Phượng làm quà tặng
Để mãi ghi dấu ấn của tình yêu
Cất giữ trong tim những lời nói dấu yêu
Và nụ hôn nồng Anh trao ngày xưa ấy…
Một phần trong Trường ca yêu của Em rất đẹp ! Luôn mong Em vui Phượng Hồng nhé .

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ ý trầm mặc,trĩu nặng u hoài,nghe nỗi niềm cô lẻ vô cùng Phượng Hồng!
Chúc em luôn đầy yêu thương nhé.

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
8 years ago

Mùa phượng nở luôn nhớ về kỷ niệm
Tuổi học sinh.. Ôi tươi đẹp vô cùng
*********

Donglam Tran
Donglam Tran
8 years ago

Tình yêu quá mặn nồng,

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Thơ rất hay, tình cảm, lãng mạn !

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Loi thơ ngọt ngào và rất hay chị ah!

Lê Vinh
Lê Vinh
8 years ago

Bài này khá hay chị, lãng mạn và nhẹ nhàng, để em thử làm nhạc xem sao, chị copy lời inbox em há chị

Thường Phi Trần
Thường Phi Trần
8 years ago

Bài thơ hay nhưng cần sữa một câu. Nên chăng:
Em ôm lòng nén chặt lại dòng châu
Đã chãy ngược từ lâu vào sự sống ?
Chúc em buổi trưa vui vẽ

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
8 years ago

Hay!

Thư Mật
Thư Mật
8 years ago

Hay qua ban ơj nhơ tuôj thơ

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Hay lam e .. Mộng mơ.. Phuong Hồng…

Lam van Le
Lam van Le
8 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Không có vai sao nhích được em.
Nói thật hay nói thiệt đó.

Hưng Xuan
Hưng Xuan
8 years ago

Dòng lưu niệm tan trường anh vẫn giữ
Dẫu thời gian nét chữ vẫn còn nguyên
Cả vần thơ có hình vẽ con thuyền
Đang đậu bến như chờ người khách ghé

Kỳ thi ấy chúng mình đều suôn sẻ
Ngày chia tay tiếng ve khóc thảm thương
Cây bàng già ngẩn ngơ giữa sân trường
Không có bạn cùng nô đùa dưới gốc…

Tình học trò phải chăng là phút chốc
Cả dòng tin cũng mỗi lúc một thưa
Người đi rồi nơi ấy đã về chưa
Để hoa phượng hết tháng hè ủ rũ

Đã bao đêm mơ màng trong giấc ngủ
Tháng tư về ấp ủ được gặp em
Dấu yêu ơi trong tim anh khát thèm
Tà áo trắng dã hẹn nhau một thủa

Dòng xuôi ngược ta vẫn còn phải bước
Kỷ niệm xưa em có nhớ hay quên
Tháng tư về lại náo nức không tên
Trong lớp học em chỉ là số một…

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
8 years ago

thơ hay ảnh đẹp bạn ạ

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Đừng buồn nhé khi đường đời vạn nẻo.
Dù chia phôi nhưng ta mãi bên nhau.
Dù cho mưa đừng nhỏ giọt lệ sầu.
Dù tuyết lạnh đừng để hồn băng giá.
Sưởi ấm đi cho Phượng Hồng đôi má.
Đừng chơi vơi theo chiếc lá thu vàng.
Ta yêu nhau tuy tình đã muộn màng.
Đừng than trách sao trời cao oan nghiệt.
Để cho em lãnh muôn phần thua thiệt.
Gặp lại nhau khi tóc đã bạc màu.
Nhưng trong ta vẫn là mối ”tình đầu”
Ko xa cách kể từ ngày kết bạn.
Anh nhìn em ngỡ ngàng trong ”bối rối”
Vẫn ngại ngùng ko dám nói yêu em.
Vẫn mơ màng trong ánh mắt xuyến xao.
Đừng buồn nhé dù hai ta đôi ngã.
Trái đất tròn có ngày được gặp nhau…
Mình nói vậy phải ko Phượng Hồng ! hehe Chúc bạn ui buổi chiều làm việc vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi nhé ! (^.^) H.P (“.”)

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay

Dung Anh
Dung Anh
8 years ago

Lời rất nhẹ nhàn thiết tha lắm

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
8 years ago

Chung thủy .ngot ngào .

Hữu Chân
Hữu Chân
8 years ago

Ngày xua vai chính anh mang . Giờ thành vai phụ…hai hàng lệ rơi .huhu .

Mehdi Khabbaz
Mehdi Khabbaz
8 years ago

So beautiful photo
Nice phuong

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
8 years ago

Thơ em viết rất hay. Anh đọc bao giờ cũng nghe lòng dao động. Nhưng họa thơ cho có thì lòng chẳng muốn vì anh chỉ thích nói thật hơn. Chúc em vui vẻ ấm áp yêu thương nhé

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
8 years ago

Cảm ơn em rất nhiều

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Viết gì mà cứ như kim nhói vào tim vậy thưa Cô giáo ?

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Xin cảm ơn bình thơ của bạn Cúc nhìu lắm. Chúc ngày an lành bạn nha!

Nhunh Đỗ
Nhunh Đỗ
8 years ago

Bài này hay qúa chị ơi. E rất thích hai câu đầu chị ạ

Binh Trong
Binh Trong
8 years ago

Hoa đẹp người cũng đẹp tuyệt vời

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Hay lam .Chuc PH ngu ngon

Thái Lê
Thái Lê
8 years ago

Tôi yêu Mùa Phượng đỏ

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Có cần tìm vai phụ ko..hihhhh

Nguyen Huy
Nguyen Huy
8 years ago

Chinh e la ngoi sao chinh la le song nguoi oi

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Xem rồi xem lại vấn cứ thích.vỉ rất có nội tâm sâu lắng yt khó quên..Cảm ơn em nhé..!!

Trong Hanh
Trong Hanh
8 years ago

Chi oi hay lam.

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
8 years ago

Yêu nhớ quá trời lun vậy mà chưa tim được vai chính á PH bun thay màu áo kkkk

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Anh không có vai giả nha PH, có vai thật thôi..?

Nhi Pham
Nhi Pham
7 years ago

Gua kinh nghiệm đọc thơ nhiều chổ.mình rút ra được một điều là…
Phụ nữ ưa nói xấu con trai nhiều lắm á

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Ôi …hay wa

Trương Long Trương
Trương Long Trương
7 years ago

Hay lắm em!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay wa BLTim.

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Vẫn là kỷ niệm thời yêu dấu
Hay em

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Ngây thơ quá

Scroll to Top