Bài Thơ: TÍM THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÍM THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

TÍM THƯƠNG
Thơ: Hoàng Lan

Anh thấy không cả khung trời tím biếc
Cả loài hoa thanh khiết vẫn bên em
Một loài hoa ngày xưa ấy anh tìm
Hái tặng em để cài lên mái tóc

Nín đi em, em ơi em đừng khóc
Anh hứa mà, anh luôn ở bên em
Em khóc đâu! Tại sương sớm buông rèm
Đọng trên mi chứ em nào mít ướt

Chẳng nợ nhau duyên kia đành lỡ bước
Anh xa rồi mơ ước có còn đâu
Hoa tím xưa giờ ai hái cài đầu
Để khung trời tím một màu nhung nhớ

Đã biết rằng duyên kia nay đã lỡ
Sao vẫn còn thương nhớ bóng hình ai
Loài hoa xưa em dành để em cài
Lên ngực áo nhớ thương ai, một thuở…!

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ hay!

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Rất hay đó E

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Điểm 10 chúc mừng cháu!

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ rất hay..

Bình An
Bình An
7 years ago

Tuyệt vời.

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Hay lắm bạn yêu

Nguyen Dac Lam
Nguyen Dac Lam
7 years ago

Hay quá

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay lắm Em!

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Bao năm mình đã đi tìm.
Người con gái ấy trong tim ngày nào
Nhành hoa tím nở ai chao
Cài lên mái tóc lẽ nào lại quên
Hoàng Lan

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Tím thương rât hay và ý nghĩa Hoàng Lan

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Đêm về đầm ấm nha em Hoàng Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Nhành hoa tím ấy ở đâu
Cho dù năm tháng sắc màu đổi thay
Dù cho trái đất cuồng quay
Ân tình xưa ấy có ngày nào phai
Hoàng Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Bạn cũng vui vẻ nhớ
Hoàng Lan

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Tuyệt vời e gái ui

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Ngu2 nhe ..miu con .hi

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay….chú mèo đáng yêu quá

Vân Lã
Vân Lã
7 years ago

Hay quá Hoàng Lan ơi

Longviet Viet
Longviet Viet
7 years ago

Màu tím ấy đã khắc sâu vào ký ức
Khó phai nhòa theo bước đếm thời gian
Hoa tím yêu luôn đượm màu nhung nhớ
Hằng luyến lưu hoà quyện mãi trong nhau

Nhớ kỹ niệm sớm nào ta sánh bước
Màn sương mai làm ướt mắt mi em
Anh cứ ngờ em khóc nên hoài dổ
Em cười xoà. .Nào? Mít ướt đâu anh !

Duyên chưa tham nhưng hai ta có nợ
Những lời thơ mình mãi nợ câu vàn
Mong tìm trả khi thời gian thuận tiện ….
Quà theo tay. ..Hoa màu tím em yêu !

Dẫu biết rằng duyên tình còn cách trở
Nhưng lời thơ hoà điệu thăm lòng nhau
Dệt mộng lành hoa cài lên mái tóc
Một loài hoa màu tím ấy em yêu !!!

Scroll to Top