Bài Thơ: TÌM THƠ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌM THƠ ! (Tác giả: Hồng Giang)

TÌM THƠ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Tháng tám này trời lúc nắng lúc mưa.
Làm vần thơ ngủ trưa nào muốn dậy.
Nên câu chữ cũng bỏ đi đâu đấy.
Tôi đi tìm bỏng giẫy lá vàng rơi.

Chiều thu về hạt nắng cũng chơi vơi.
Con đường xưa xa rời bao kỷ niệm.
Bóng hình ai vẫn còn luôn hiển hiện.
Gió thu buồn đưa tiễn ánh hoàng hôn.

Nếu thu xưa ai đó chẳng dỗi hờn.
Để hạnh phúc cứ chập chờn trốn chạy.
Thì tình ta ngày nay nào có vậy.
Chút ân tình bẻ gẫy nửa vần thơ.

Một mình tôi đi tìm lại giấc mơ.
Ngày xưa cũ chẳng nhạt mờ ân ái.
Của một thời yêu thương đầy khờ dại.
Nắng giật mình hoang hoải những bàn chân.

Tôi đi tìm trong gió bóng tình nhân.
Bỗng chợt thấy …..
Bần thần ….
Chiều thu vắng !
27/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Duc Nguyen
Minh Duc Nguyen
3 years ago

Hình ảnh đẹp quá

Minh Duc Nguyen
Minh Duc Nguyen
3 years ago

Chúc anh một ngày mới bình an nơi chính mình

Juliet Phụng
Juliet Phụng
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh oi

Juliet Phụng
Juliet Phụng
3 years ago

Chúc anh ngày mới v.v

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Tg HG viết thơ quá hay rùi . Chỉ bit tặng tg nhành hoa ⚘♥️♥️⚘?

Linh Nguyen
Linh Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm TG ạ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay chúc mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tôi đi tìm trong gió bóng tình nhân
Bỗng chợt thấy…bần thần…chiều thu vắng

Hãy vui lên chàng thơ tình say đắm
Để thu về tô thắm bản tình thơ
Nhẹ nhàng mà rất đắm say
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giang an lành hạnh phúc , ngon giấc nhé chàng

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thơ tình bài nào cũng hay
Đọc rùi cảm thấy ngất ngây tâm hồn

Scroll to Top