Bài Thơ: TÌM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Ta tìm nhau giữa dòng đời vội vã
Cơn mưa buồn lả tả khúc tình xa
Toàn bao nhiêu toan tính với mưu sinh
Tìm đâu ra tấm chân tình trọn vẹn! …

Ta tìm nhau khi nỗi niềm còn lại
Giữa cuộc đời dầu dãi chẳng niềm tin
Hoàng hôn buồn chạnh nhớ lúc bình minh
Cõi nhân sinh ân tình đâu còn mãi…

Ta tìm nhau chút tâm tình rớt lại
Chút tình thừa nhân gian chẳng buồn thay
Duyên phận này biết còn có ngày mai
Hay vội tàn khi ngày dài chẳng đến

Ta tìm nhau chút chân tình thương mến
Chốn tình trường ta chưa đến vội đi
Lá đã vàng còn có ước mơ gì
Chọn nơi chốn để nơi về êm ấm…

Ta tìm nhau giữa núi rừng sâu thẳm
Con chim buồn lẻ bạn chốn xa xăm
Vầng trăng yêu nay bóng chiếc âm thầm
Trái tim sầu theo nẻo đường vạm dặm …

Ta tìm nhau chắc đường còn xa lắm
Biết lúc nào mới có bến dừng chân
Tổn thương kia đang gặm nhắm mỗi lần
Tim rung động tình xuân đang chớm nở…

ẢNH st

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Tuyệt vời ..!!! Phú Sĩ ..thanks em

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Đặng Nam
Đặng Nam
8 years ago

hay

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chúc em ngủ ngon

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay quá em.

Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

VỌNG CHI EM
Vọng chi em một cuộc tình đã mất
Lạc bước chân kẻ hành khất ruổi rong
Dặm đường xa ai nước mắt lưng tròng
Nhìn mưa đổ cõi lòng thêm tê tái

Vọng chi em để một đời đau mãi
Đêm qúa dài ôm mộng mị mà thôi
Tìm đâu thấy giấc mơ xa vời vợi
Cuối chân trời mòn mỏi cánh vạc bay

Vọng chi em cho héo hắt tháng ngày
Lơi vòng tay buốt vai gầy ai hiểu
Cho mây chiều vạt nắng chiếu buồn hiu
Nghe sầu trĩu mành sương sa thềm vắng

Vọng chi em để bờ môi mặn đắng
Giọt lệ rơi thầm lặng lúc khuya về
Khua kỉ niệm lê thê ùa lặng lẽ
Chợt não nề gió réo gọi mùa xa

Vọng chi em cho đau xót lòng ta
Tình trôi qua hãy xem là cơn mộng
Đêm ngước mắt nhìn bầu trời cao rộng
Thả niềm riêng trôi tận cuối dòng đời.

Don Buivan
Don Buivan
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

Scroll to Top