Bài Thơ: ***** TÍM ƠI! ***** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ***** TÍM ƠI! ***** (Tác giả: Phú Sĩ)

***** TÍM ƠI! *****
Thơ: Phú Sĩ

Nàng thơ áo tím anh mơ
Mang theo cả mối tình thơ anh rồi
Lòng anh cứ thấy bồi hồi
Ngậm ngùi nhung nhớ người ơi hỡi người

Tình thơ anh Huế đẹp trời
Ngọt ngào sắc tím vẹn lời yêu thương
Hương Giang ngày ấy vấn vương
Tình chàng ý thiếp đêm trường còn đây

Cũng màu trăng buổi tròn đầy
Cũng chiều nắng nhẹ sóng gầy bên sông
Tràng Tiền mấy nẻo buồn trông
Thướt tha tà áo tím lòng người đi

Trăn năm biết có duyên gì
Mà sao lắm nỗi duyên thì chưa vơi
Bây chừ người đã xa rồi
Dệt vần thương gởi thơ trôi theo dòng

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn
7 years ago

Thơ hay nha

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá em

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay .doc tho nho que lam ban .cam on ban rat nhieu .chuc ban mot ngay moi vui ve .

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

TRĂNG TÍM

Vằng vặc trăng tròn tỏa sáng đêm
Sương như dãy lụa phủ qua thềm
Dáng em ngà ngọc ngồi hong tóc
Áo tím da trinh trắng dịu mềm

Mây trắng ngang trời ngọn gió êm
Lấp lánh sông Ngân trải lụa mềm
Trăng treo cành trúc vàng ươm lá
Xuống tắm ao làng rực ánh đêm

Trăng rớt ngoài sông nước chảy êm
Nâng niu sóng vỗ ánh nhung mềm
Một vầng trăng tím theo dòng chảy
Nhuộm cả sông dài…nhuộm áo em…

Vh 08.08.16

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Phan Lợi
Phan Lợi
7 years ago

Hương giang nước chảy hững hờ
Thấu chăng tình thiếp bến bờ buông trôi
Thuyền ơi đi đã xa rồi
Bao nhiêu lưu luyến bồi hồi con tim
Trời cao , sông rộng đâu tìm
Trên cầu em vẫn mải nhìn dõi theo…..

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT HÌNH ẢNH MINH HỌA ĐẸP LẮM ANH CHÚC PHÚ SĨ VÀ GIA ĐÌNH

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Tuyệt quá chị.Rất là hay.

Hoa LY
Hoa LY
7 years ago

Tho anh hay qua

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

TÍM MƠ
————-
Thương ai ra mộng, vào mơ
Khiến ta vào ngẩn, ra ngơ mà buồn
Người đi, mái tóc xõa buông
Khiến chiều thu phải đượm buồn, người ơi!
Người đi, áo nhuộm tím trời
Để ta ở lại rối bời, ngẩn ngơ
Từ nay thôi hết mộng mơ
Từ nay thôi hết đợi chờ bóng ai.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hỡi cô gái Huế xinh xinh
Đi đâu em hỡi một mình chơi vơi
Để anh đi với cho vui
Ôi màu áo tím một thời anh yêu.
( bài thơ hay mượt mà lắm Phú Sĩ).

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ!

Hoa LY
Hoa LY
7 years ago

Tho hay tinh cam qua chuc suc khoe nha tho

Nhung Nguyen
Nhung Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá a

Obias Anjao Tita
Obias Anjao Tita
7 years ago

Woow

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

em oi thich nguoi … áo tim là phù theo… hihi..

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

đuọc nguoi đuọc mpij thứ…. hihi

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Hay quá .

Scroll to Top