Bài Thơ: TÍM NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÍM NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

TÍM NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng em rất yêu màu tím
Đẹp mặn mà màu tím của thủy chung
Giọt nắng xua nỗi nhớ đến tận cùng
Sao tim em lại lạnh lùng đến vậy

Giữa thu rồi vần thơ tình bỏng giẫy
Sao em còn hờn lẫy với tình si
Dấu yêu ơi anh có tội tình gì
Mà tin nhắn gửi đi không người nhận

Hay là em thấy trong lòng ân hận
Mối tình nồng vướng bận bởi cách xa
Lời yêu thương em mới nói hôm qua
Sao nay bỗng nhạt nhòa như nắng muộn

Những hẹn thề mà ta hằng mong muốn
Tháng chín về theo gió cuốn bay đi
Nắng thu vàng nhuộm cháy cả nghĩ suy
Vần thơ viết rầm rì cơn ngâu đổ

Em ngồi đó nghe triều dâng sóng vỗ
Hỏi lòng em…….
Tím nhớ ……
Liệu còn không !
28/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Màu tím là màu thủy chung
Người ơi sao nỡ
Đành lòng bỏ đi
Xin tg cho chia sẻ nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay
Ảnh minh hoạ đẹp

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Hay

Nguyễn Lệ
Nguyễn Lệ
3 years ago

Màu tim tôi y thướt tha vậy . Màu tím đợi chờ màu tím y . Màu tím chung tình để mình tội nếm đủ . Màu tím này màu tím tôi thủy chung

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Tím đợi chờ tím thuỷ chung rất hay tác giả à

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Bài thơ hay lắm
Mến chúc a luôn vui và dào dạt thi hứng

Diana Nguyen
Diana Nguyen
3 years ago

Hay quá anh oi!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

màu tím vẩn nguyên vẹn thuỷ chung

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à bài thơ hay quá

Scroll to Top