TÌM LẠI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tôi đi tìm cảm xúc của mùa thu
Nắng cũng nhạt bởi mây mù chắn lối
Cũng có thể là do mình quá vội
Hay tại quên vì niềm nỗi trong lòng
Thôi ta tìm vạt nắng để đem hong
Kỷ niệm cũ vẫn còn trong ký ức
Đã lâu lắm nằm nguyên bên trái ngực
Bao lâu nay chưa tỉnh thức bao giờ
Ngoài khung trời còn vướng sợi sương tơ
Để bảng lảng nên mập mờ buồn bã
Gió thoang thoảng mà sao nghe nao dạ
Mảnh tơ vương ngày đó đã xa vời
Thu giữa mùa nên cảm thấy chơi vơi
Niềm hoang hoải như ai khơi tình nhớ
Vẫn còn giữ từ lâu hoài trăn trở
Thời trẻ trung của một thuở yêu nào
Thu nay về cho lòng thấy xuyến xao
Như khơi lại những dạt dào cảm xúc
Đã lâu lắm tưởng chừng như rã mục
Mà tâm tư nhiều lúc cũng hững hờ.
Tp. HCM 2018
P T H
_______________
Nga Pham
TÌM LẠI 2
Thu đã về trải lòng những vần thơ
Ngâu mắc sợi hững hờ niềm thương mãi
Cho ai nhớ vần nào đem sếp lại
Một thời gian tưởng mãi đã tìm quên
Thu trải dài nhưng không ở lâu bền
Giống như hạ vội đến rồi xa cách
Để nơi ấy còn chút buồn nửa mảnh
Trái tim côi ớn lạnh lúc về chiều
Đọng trong lòng một thoáng của hương yêu
Bao trăn trở những điều chưa kịp nói
Người xa đã để quên tên từng gọi
Nay tìm về để cõi dạ nao nao
Mộng ước ơi lưu bút viết lời trao
Thương và nhớ luôn trào trong lồng ngực
Thu trải rộng cho mưa luồn ký ức
Nghe mênh mang rồi nức nở nghẹn ngào
Xưa hẹn thề cùng ngắm cả trời sao
Thu chuyển hướng tình nào cho ngâu đổ
Anh chỉ biết tình như là câu đố
Cả cuộc đời bến đỗ sóng vờn trôi
Câu thơ ơi hong chút gió khô rồi
Từng kỷ niệm ta thôi buồn tình nhé
Thương nhớ ấy làm mây bay nhè nhẹ
Như màu hồng để khẽ ủ hồn thơ.
Đang họa cho iu mừ
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Nhiều cảm xúc quá anh ơi.
Bài thơ hay
Hay lắm anh trai ơi
Tuyệt vời
Xin chúc mừng tác giả
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ rất hay anh.
Cảm xúc dạt dào bạn mình ơi
Rất tuyệt vời ạ
Mến chúc ???ngọt ngào yêu thương??? Hạnh phúc đong đầy???muôn điều như ý ❤️❤️❤️
TÌM LẠI 2
Thu đã về trải lòng những vần thơ
Ngâu mắc sợi hững hờ niềm thương mãi
Cho ai nhớ vần nào đem sếp lại
Một thời gian tưởng mãi đã tìm quên
Thu trải dài nhưng không ở lâu bền
Giống như hạ vội đến rồi xa cách
Để nơi ấy còn chút buồn nửa mảnh
Trái tim côi ớn lạnh lúc về chiều
Đọng trong lòng một thoáng của hương yêu
Bao trăn trở những điều chưa kịp nói
Người xa đã để quên tên từng gọi
Nay tìm về để cõi dạ nao nao
Mộng ước ơi lưu bút viết lời trao
Thương và nhớ luôn trào trong lồng ngực
Thu trải rộng cho mưa luồn ký ức
Nghe mênh mang rồi nức nở nghẹn ngào
Xưa hẹn thề cùng ngắm cả trời sao
Thu chuyển hướng tình nào cho ngâu đổ
Anh chỉ biết tình như là câu đố
Cả cuộc đời bến đỗ sóng vờn trôi
Câu thơ ơi hong chút gió khô rồi
Từng kỷ niệm ta thôi buồn tình nhé
Thương nhớ ấy làm mây bay nhè nhẹ
Như màu hồng để khẽ ủ hồn thơ.
Đang họa cho iu mừ
Em
Bài thơ rất hay, và cảm xúc cảnh đẹp lắm tg ạ
Rất hay cảnh sắc đẹp lắm anh
Hay lắm.
Hay
Bài thơ nào cũng hay . Ảnh đẹp quá
Thơ hay sâu sắc lắm anh trai
Hay quá anh ạ
Thu nay về cho lòng thấy xuyến xao
Như khơi lại những dạt dào cảm xúc
Đã lâu lắm tưởng chừng như rã mục
Mà tâm tư nhiều lúc cũng hững hờ.
kết hay
Hay lắm anh
Thơ hay
Xướng hoạ hay quá bạn ơi. Chúc mừng hai tác giả ạ
Thơ hay lắm em.!
Hay quá