Bài Thơ: *** TÌM LẠI NGÀY XƯA *** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: *** TÌM LẠI NGÀY XƯA *** (Tác giả: Phú Sĩ)

*** TÌM LẠI NGÀY XƯA ***
Thơ: Phú Sĩ

Người về tìm lại xuân tôi
Cái thời một thuở mùa trôi chưa buồn
Sông đời vẫn chảy dòng tuôn
Tìm sao gặp lại cội nguồn xuân xưa

Người về tìm lại hương thừa
Nửa đời cha mẹ còn chưa tỏ lời
Hoàng hôn bóng ngả chiều rơi
Hương tình chốn cũ cũng rời nhân gian

Người về tìm thoáng mênh mang
Vầng trăng năm ấy ngỡ ngàng dáng ai
Còn đâu giấc mộng tình say
Thuyền hoa rẽ lối trang đài se duyên

Người về hỏi kẻ thuyền quyên
Tơ hồng ngày ấy sầu riêng sao đành
Thương người từ thuở tóc xanh
Giờ phai sương muối đoạn đành người ơi

Người về ôn lại tình đời
Bao nhiêu khúc ngoặt ta thời bước qua
Bao giờ đi trọn bài ca
An nhiên thư thái đời xa muộn phiền

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em ơi
…tết ấm áp đoàn viên
…..xuân yêu thương như ý

Vũ Thắm
Vũ Thắm
7 years ago

Hay quá tỉ ui

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay rất tuyệt

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tuyệt lắm em gái
Đầu xuân năm mới chúc em và gia đình vui khỏe,hạnh phúc và bình an nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Những hoạt động ngày Tết xưa, thật bồi hồi…!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời hoài niệm hương buồn cảm xúc
thật mênh mang lời cảm động tuyệt vời
cảm ơn bạn mùa xuân nồng ấm
bài thơ hay thân chúc bạn cát tường

Long Vu
Long Vu
7 years ago

… Thương mẹ cha
Ngày xưa là vậy !
… Yêu hết đời
Mà chẳng biết tiếng yêu !
… bởi chân tình
Xuất điểm cả hai noi
… Nên mẹ cha
Yêu nhau nhiều đến thế
… Thứ chân quý
Kiểm tìm đâu phải dễ
… Âu phúc phần
Bởi thương để gia ân
…soi to lòng
Như lat mềm buộc chặt
…Cha mẹ đã hát trọn bài ca để đi hết cuộc đời !…..

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

NGƯỜI VỀ

Người về theo gió bay ngang
Đông đi để lại võ vàng dáng xưa
Còn vương một chút duyên thừa
Chân chim đuôi mắt cũng vừa quá xuân

Người về một thoáng bâng khuâng
Tóc đan sợi bạc tuổi trần chất cao
Bao ngày trôi nổi lao đao
Về nơi chốn cũ xanh xao muộn màng

Người về trên chuyến đò ngang
Sóng xô ngọn nước chiều đang tắt dần
Còn đâu đôi mắt trong ngần
Thời gian đã nhuộm phai dần ánh xưa…

Qua rồi ngày tháng đong đưa
Mảnh đời ghép lại chẳng vừa lòng nhau
Xa nhau cũng đã nghẹn ngào
Vẫn còn kỹ niệm ngày nào có nhau…

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Tuyệt vời ,qúa hay

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá, chúc bạn luôn vui khỏe và an hạnh

Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

cho ta về lại ngày xưa
bên em tình trẻ sớm, trưa gió hồng
Cho ta về lại ngày mong
bên em sớm tối sánh lòng nhớ yêu

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay . Chúc em

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on ban hien xinh dep rat nhieu .chuc ban hien luon xinh dep vui ve .

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ

Tô Bình
Tô Bình
7 years ago

Hay tuyệt vời

Cổ Nguyệt Đình
Cổ Nguyệt Đình
7 years ago

Xin chia xẻ …
Từ trong cái mới thoát thai ra bóng hình cũ kỹ.
Ừ thì là vậy đó. Thật khó phai mờ.
Trong tâm tưởng xa xăm của miền xưa … cái chạm tận mặt đầu tiên hôm nay là nỗi nhớ.
Ừ nỗi nhớ muộn màng.
Nỗi nhớ khô cứng.
Nỗi nhớ dịu êm với cùng nỗi nhớ đau buốt …

Cảm ơn Phú Sĩ với những vần thơ:v Tìm lại ngày xưa.

Hạ Như Trần
Hạ Như Trần
7 years ago

Hay lam

Cổ Nguyệt Đình
Cổ Nguyệt Đình
6 years ago

Quá đỗi bất ngờ. Bài viết hay lắm.

Scroll to Top