Bài Thơ: TÌM LẠI MỘT MÙA THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM LẠI MỘT MÙA THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM LẠI MỘT MÙA THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùa đã đi rồi ….
…. có trở lại bên ta
Để tìm những ngày xưa trên lối về đã cũ
Ngày hôm qua vội đi biết bao điều nhắn nhủ
Liệu mây có còn xanh hay ngả xám cuối chân trời

Những mùa nối nhau ….
…. vẫn thế biết bao đời
Có những vòng xoay niềm thương chờ đâu đó
Có nắng có mưa … có những ngày giông gió …
Lối rẽ cuộc đời … còn đó những khúc quanh

Rồi có một ngày …
Ta nhìn lại hôm qua…
Đất trời vẫn như xưa … hoa tươi đùa trong nắng
Tiếng ve vẫn râm ran những mùa hè tĩnh lặng
Ta thả ước mơ trôi theo mãi những cánh diều …

….Ta lại trở về thuở khờ dại ngu ngơ
Những nụ cười giòn tan … những vu vơ hờn dỗi …
Tìm lại dáng bà yêu với lưng còng bước vội
Hình ảnh bóng mẹ hiền mệt mỏi với áo cơm …

Ta muốn bình yên …
….. trong một góc tâm hồn
Gói những yêu thương đong đầy con tim nhỏ
Ngày hôm qua đi rồi vẫn biết là chẳng có
Thời gian quay ngược dòng tìm lại những mùa thương

ẢNH TrongKhanh Nguyen
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt lắm em . Phú Sĩ.

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay lắm

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm chúc bạn hiền ngày mới vui tươi nha..

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tràn đầy cảm xúc hay lắm chị ơi

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá em iu.

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Hay tuyệt em ơi

Phan Vân
Phan Vân
6 years ago

Hay quá Phú Sĩ

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Hay quá em ơi!

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Ngày mới vv nhe chị

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

những câu thơ mênh mang tình chứa chan
anh như đám lục bình trôi về mùa thương cũ
em là con cá rô đồng cũng xòe vây nhảy múa
bơi theo dòng nước nổi lắm phù sa
Phú Sĩ ơi yêu lắm quê ta

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay , ảnh đẹp ! Chúc em an vui nhé !

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Rất hay nàng ơi

Trần Ngọc Tố Thơ
Trần Ngọc Tố Thơ
6 years ago

Hay

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và tình cảm lắm. Chúc em luôn vui nhé.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn hiền buổi chiều vui vẻ hp nhé

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Đây là một tuyệt tác .. rất hay nhiều cảm xúc quá bạn hiền ơi

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Hay em nhé!???

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm cảm ơn nhiều

Thoại Lê
Thoại Lê
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời Chúc buổi tối vv an lành hp bình an

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Phúc Quảng
Phúc Quảng
6 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả Phú Sĩ

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn mình ơi

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

Bài thơ rất hay anh Phú Sĩ.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Hay lắm

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

hay lắm em

Kieu Chung
Kieu Chung
6 years ago

Tho hình Tuyet đẹp y hay. Chuc hp nhung gì minh da co

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Ta muốn bình yên …
….. trong một góc tâm hồn

Kim Thoa
Kim Thoa
6 years ago

Tuyệt vời!!!!!!

Phạm Tâm
Phạm Tâm
6 years ago

?Thơ hay lắm chị ?
? CHÚC ?
?Buổi chiều an lành vui vẻ hạnh phúc ?
?? nha chị yêu xinh đẹp Phú Sĩ??

Nguyễn Xuân Môn
Nguyễn Xuân Môn
6 years ago

“Ta muốn bình yên …
….. trong một góc tâm hồn
Gói những yêu thương đong đầy con tim nhỏ
Ngày hôm qua đi rồi vẫn biết là chẳng có
Thời gian quay ngược dòng tìm lại những mùa thương”
– Thích thơ hay, có hồn!

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Phú Sĩ ơi!

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ hay nhiều cung bậc cảm xúc TH chúc mừng bạn nhé

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Quá tuyệt vời bạn ơi

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn Phú Sĩ ơi..Chúc bạn năm mới vui tươi ra nhiều thơ hay cho bạn đọc nhé..

Võ Thị Kim Liên
Võ Thị Kim Liên
6 years ago

Hay

Scroll to Top