Bài Thơ: TÌM LẠI HƯƠNG YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

____ TÌM LẠI HƯƠNG YÊU ______
Thơ: Lê Hoàng

Còn chút hương yêu …đọng trên mắt tím
Một nét dịu dàng thương mến trao nhau
Nhớ buổi hôm nào
Môi cười ngào ngọt mê say !

Tìm lại hương yêu ngày cũ
Bâng khuâng ngọn gió dập dìu
Vẫn đâu đó … mỗi chiều
Ta lặng lẽ trao … bao điều muốn nói

Con tim khẽ gọi nhau về
Dẫu muôn dặm , sơn khê cách trở
Anh vẫn luôn gìn giữ
Hình bóng thân quen nỗi nhớ đong đầy

Còn lại đây hương ngạt ngào cành Sữa trao tay
Tình đông e ấp mỗi ngày nhung nhớ
Con tim còn lo sợ
Ân tình vụn vỡ năm xưa !
Lê Hoàng 22/11/18

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết Lanh
Tuyết Lanh
5 years ago

tho hay lam a

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá đệ hè

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Bài thơ của Hoàng rất hay. Hình đẹp. Hạ Uyển chúc chiều an vui nhé.

Cheryl Trinh
Cheryl Trinh
5 years ago

Thơ hay quá. Chúc anh buổi trưa vui vẻ ?

Mung Nguyen
Mung Nguyen
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm ạ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Hay nà iu ơi

Tien Tran
Tien Tran
5 years ago

Tuyệt qa ahh

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh rats đẹp anh trai ơi em chúc anh chiều đong đầy yt luôn vui hp ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Vỡ thì tình.cũng vỡ rồi
Chút vương vấn lại vẫn ngời xa xăm.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Hay lắm nhé Lê Hoàng . Chúc mừng Em cùng ngày mới vui Em nhé .

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay và tuyệt lắm iu ơi

Scroll to Top