___ TÌM CHỐN BÌNH YÊN ____
Thơ: Lê Hoàng
Bao vất vả đời thường !
Cuộc sống yêu thương vẫy gọi
Tìm trong bóng tối
Một lối về …. lặng lẽ với thời gian
Đêm thở than !
Đông về giá lạnh tâm can
Nghe nhịp sống vỗ về ngàn ước vọng
Sao trong lòng có sóng nhiều hơn
Có lúc tủi hờn
Con tim từng cơn loạn nhịp
Phải bước tiếp
Đâu thể ngủ thiếp một giấc lành
Phía trước quá mông mênh
Ta tự tình trước cảnh quê hương
Con đường xa ngái
Đẹp dịu dàng trải nắng và hoa
Ngọn gió la đà
Vỗ nhẹ hồn ta trong đêm vắng
Tìm dĩ vãng ngày qua
Vẫn xót xa đọng hoài tâm khảm
Bầu trời u ám
Đâu là nơi ấm áp
Tìm chốn bình yên
Xoá tan mọi muộn phiền đeo bám !
Lê Hoàng 7/10/18
Pê ét : Vu vơ lối thơ mới
Chào buổi sáng!
Thơ hay lắ m e trai
Hay
Ta tự tìm cho mình chốn bình yên
Ở nơi đó một chiều lặng gió
Ta tự ru ta bằng lời ru thủa nhỏ
Mẹ từng à ơi bên cánh võng hôm nào!
Rất hay
Hay lăm em Thơ mang tâm sư buồn
Đệ
Hay quá a Ba iu của Út ơi… E chúc a và GĐ CN vui vẻ và hạnh phúc a nhé
Thơ hay lắm
Hình ảnh đẹp
chúc nhà thơ vui vẻ
Thơ rất hay ảnh đẹp
Bài thơ hay quá em ơi
Kiểu gì cũng hay , CN vui vẻ nhé em
Thơ hay Lắm em ạ.
Hay anh
Hay quá !
Chúc em iu vui vẻ hạnh phúc nha !
Bài thơ rất hay và cảm xúc.
VERY NICE PICTURE VERY NICE VIETNAMESSE POESSIE?
Có tâm trạng mới có thơ
Tâm trạng đa chiều
Hồn thơ thêm nhiều cảm xúc.
VERY NICE VOMAN VERY NICE PICTURE VERY NICE VIETNAMESSE POESSIE?