TÍM CẢ HOÀNG HÔN
Thơ: Thanh Hùng
Trời chiều tím cả hoàng hôn
Ta như chợt thấy nửa hồn thương đau
Chân mây loang tím một màu
Khoảng trời tim tím nhớ nhau một thời
Nỗi niềm một chút chơi vơi
Chiều xưa ai đã nói lời yêu thương
Giờ đây khuất một nẻo đường
Cho chiều tím tái còn vương vấn lòng
Cho lòng với nỗi hoài mong
Muốn quên đi hết khỏi vòng quẩn quanh
Quên thôi lời nói ngọt lành
Quên tình yêu của ngày xanh thuở nào
Quên lời thề hẹn hôm nao
Quên đi kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa
Hoàng hôn nhớ mấy sao vừa
Tím chiều man mát người chưa quay về
Nắng vàng hiu hắt ngủ mê
Chợt như bừng tỉnh tràn trề ánh quang
Bỗng nghe lời gió khẽ khàng
Người không về nữa mênh mang nỗi sầu
Trời chiều mây tím về đâu
Người bước qua cầu tím cả hoàng hôn.
Đúng tâm trạng quá e TH ,càng cảm nhận thơ e chị thấy hp càng mỏng manh và cay đắng.?
Chia sẻ chị nha.
Bài thơ rất hay! cảm xúc thật lãng mạn da diết buồn! Xin chia sẻ cùng bạn nha!
Thơ hay lắm anh
Bài lục bát tuyệt vời bạn ạ.
Thơ hay lắm anh
Bài thơ rất hay bạn à
Hoàng hôn đến đâu đây màu tímdaang trong hồn tôi, muốn không gian ngừng trôi, níu đôi chân thời gian … thơ rất hay em à thật xúc động gợi nhớ một nhạc phẩm Chuyến Tàu Hoàng Hôn buồn man mát em ơi !
Hay lắm ạ
Hay quá bạn hiền… chúc cuối tuần vui vẻ nha
Hay và ý nghĩa lắm anh ơi! Đọc thơ Thanh Hùng thật nhẹ nhàng thanh thoát.
…« Người bước qua cầu tím cả hoàng hôn».
Tím chung thủy mà bạn ơi
Hhay lắm em
Hay anh ơi ! Em thích màu tím. Tuần mới vui ,khỏe anh nhe !
Tuyệt lắm em trai
Hay quá ạ
Bài thơ hay lắm anh . Cảnh rất đẹp mang một nỗi buồn man mát
Chúc mừng anh
Thơ hay
Rất hay một khung trời tím rất đẹp anh ạ
Bài thơ rất hay. Hình rất đepj.
Thơ hay cảnh đẹp em à
Hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm mình ơi
Thơ hay giàu cảm xúc quá THANH HÙNG.
Tím vương nỗi nhớ trong lòng
Tím trời thơ ngỏ ai mong để về
Tím chiều buông mãi đê mê
Tím xây tình thắm tràn trề yêu thương
Tim vây giấc mộng đêm trường
Tím buông sầu mãi câu vương ngõ hồn
Tím chiều cho gửi hoàng hôn
Tím tìm một thủa ta ngồi bên nhau
Tím đưa tình mãi phai màu
Tím giờ xa cách ngõ sau ai chờ
Tím nay đã nợ tình thơ
Tím buồn tim mãi vì giờ chia xa
Tím nào còn đợi chiều tà
Tím về nối lại tím pha ngọt ngào
Ui thơ mộng Anh ơi