Bài Thơ: TÍM BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÍM BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

TÍM BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Ngày gặp em anh tặng cành hoa tím
Bé yêu à! Anh tìm kiếm bấy lâu
Công viên này chúng ta sẽ gặp nhau
Để hoa tím thắm màu thương mãi mãi

Chuyện tình yêu mấy ai mà lý giải
Sao tim mình lại vướng phải rồi ta?
Ngày lại ngày in dấu bước chân qua
Tình thắm thiết mặn mà hoa tím nở

Anh đi xa bước chân đành dang dở
Công viên buồn than thở nhớ chân anh
Sợi nắng chiều pha sắc tím long lanh
Ghế đá xưa vắng anh buồn một nữa

Nữa riêng em ghế vẫn là điểm tựa
Lúc em buồn em nhớ nữa bên anh
Hoa tím rơi xơ xác bỏ trơ cành
Màu yêu thương thôi đành buồn tím biếc!
HL

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em..

Ngoc Thai Luong
Ngoc Thai Luong
7 years ago

Thơ hay lắm tác giã ơi

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Um… tím… hay.. tuyệt… rất tuyệt

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Hay rat la hay em oi
Cuoi tuan nay ah ve tham chon cu biet em con ủ rũ nua chang?
Tay trog tay minh dung de dug giang .
Con duong tim in dau tran hai đua
Hoa cho vui thui na nag …hi

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Em cảm ơn anh đã họa thơ hay, ảnh đẹp nữa nè. Chúc anh vui nhiều nha

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Màu tím thủy chung màu tím đợi chờ
Nhớ người bạn gái đẹp lên thơ
Mấy hôm vừa rồi sao không thấy
Mình đây cứ ngóng cứ mong chờ
Hoàng Lan

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Hi! Hỏi thôi cũng thành thơ rồi anh Vu Nguyen Thac. Do mạng bị sự cố không vào được đó anh.
Giờ em đang sử dụng ké nè

Le Quyen Tran
Le Quyen Tran
7 years ago

Thơ hay lắm HL

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Chuc chi bt vv chi nhe

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
7 years ago

.. Nữa riêng em ghế vẫn là điểm tựa
Lúc em buồn em nhớ nữa bên anh
Hoa tím rơi xơ xác bỏ trơ cành
Màu yêu thương thôi đành buồn tím biếc

Em biết không chiều nay buồn da diết
Ngang qua đường anh lại nhớ về em
Nhớ hoa tím mà ngày xưa em thích
Màu hoa buồn mang nổi nhớ thương yêu

Trời vào thu hoa tím lại rơi nhiều
Từng cánh mỏng tả tơi chiều lộng gió
Hoa yêu ơi.. gửi người phương xa đó
Nhắn dùm rằng tôi vẫn mãi còn yêu …

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Tặng cho em bông hoa yêu màu tím; Ghế công viên cũng tím thẫm nỗi niềm; Hứa với em ngày về anh sẽ tìm; Giờ đâu thấy tím buồn ơi kỷ niệm

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Ôi chỉ một màu tím

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
7 years ago

Cõi nhớ mong nay phủ đầy hoa tím
Công viên buồn chẳng có bóng người qua
Ngồi nơi đây trên ghế đá ngày xưa
Thấm ngọt ngào những kỷ niệm xa vắng

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
7 years ago

ôm ấp chị một cuộc tình buồn , chỉ chua xót những ngày bên nhau ,,,,,,,

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Nhớ lắm đấy dáng ngồi trên ghế đá
Chẳng quên đâu những kỷ niệm à nha
Những lúc buồn hoang hoải buổi chiều xa
Hồn lại lạc…lạc hoài miền xa ấy….
Thơ rất hay em gái nhỏ ơi giờ mới rỗi anh họa mấy câu cho vui nhé đừng chê nghe.chúc ngày mới vui vẻ,tươi trẻ nhé

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Ôi ! Cái màu tím vấn vương một thuở
Nay xa rồi vẫn trăn trở nhớ mong
Thuở vào yêu tất cả một màu hồng
Ai biết được đầy chông gai khắc nghiệt

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Nửa ghế em ngồi thiếu điểm tựa

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Thơ hay quá cô bé ơi

Quy Pham
Quy Pham
7 years ago

Bạn là ai sao lại biết tình của tôi cảm ơn bạn

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Hoàng Lan

Mai Phung
Mai Phung
7 years ago

V

Scroll to Top