TÌM BỒ
Thơ: Mạc Phương
MƯA rả rích từ đêm tới sáng.
BUỒN thấu gan khi nắng bạc màu.
BUÔNG lời tán tỉnh vài câu.
GIỌT thương giọt nhớ ướt nhàu tâm tư.
LƯA thưa khói ngã tư kí ức.
THƯA anh rằng dư sức chạy đua.
CẢ mùa mong đợi đón đưa.
ĐỜI vui như tết cũng vừa ghé qua.
TÌM giấc mộng la cà khắp chốn.
MÃI trong tâm hỗn độn nhớ nhung.
MÀ người chẳng muốn đi chung.
CHƯA yêu đã thấy tận cùng nỗi đau.
CÓ ai biết ở đâu tìm vợ.
BỒ thóc non cho đợ như xưa.
MƯA BUỒN BUÔNG GIỌT LƯA THƯA.
CẢ ĐỜI TÌM MÃI MÀ CHƯA CÓ BỒ.
MP 28/3/2018
Ảnh internet
Nay viết thầy lạ wa..
Rất hay
Bài thơ hay,tỷ chạy đua lại đệ không nè,ngày mới ngập tràn niềm vui nha tỷ
Bài thơ hay quá em à .
Hay qua nhi!
Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ơi
Mình chúc bạn hiền thật nhiều niềm vui nha
Xinh đẹp dễ thương, thơ hay quá..!
Anh cũng chưa có bồ..
Hinh canh rat dep.tho hay.chuc mp.ngsy moi tran day niem vui.
Bây giờ chẳng có bồ đâu
Thùng tôn thì có còn đâu nữa bồ
Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay quá em!
Thích hìhì
Thơ rất tuyệt vời , ảnh thật đẹp nha!
Hìhì thích
Bài thơ mới lạ hay lắm MP, có cần sự giúp đỡ không tác giả
Hôm nay sinh nhật nhớ thủa xưa
Nhớ thời Áo trắng đi rưới mưa
Đan sen mắt lá mưa nưa thưa
Hai đứa cùng chúi bên hè phố
Nhìn em say đắm mắt đu đưa
Em bẽn nẽn nín lặng má ửng hồng
Như có nàn gió đông chạm vào môi ấm
Làm cho em cảm thấy hơi ấm chút tình trao
Hôm nay chợ phiên như thủa nào
Em sắm cái bồ đựng chút tình trao
SN VV
Chuc tác giả SN vui vẻ,bài thơ rất tuyệt vời
Bài song thất lục bát quá tuyệt chúc mừng Mạc Phương
Bài thơ thật hay em ạ… thật tình cảm nha….
Thật hay cho bài thơ.Chúc bạn có ngàythứ tư thật ngọt ngào hạnh phúc
Trời còn chưa đến tháng ba
Cớ sao đã có mưa sa giọt sầu
Ráng chờ chút xíu… không lâu
Thanh minh trong sáng chung câu hẹn hò
Này khoai lúa, này trâu bò
Đầy nhà, mình lại kết BỒ bên nhau…
Hì Hì… Là muốn nói… Có thực mới vực được …BỒ ý. Chúc bạn sinh nhật thật vui vẻ, thật ấm nồng hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé.
Em gái
Hi hay quá buổi trưa chúc bạn có những giây phút thoải mái nhất và hạnh phúc thật nhiều tươi trẻ mãi nhé bạn yêu
Ha..ha..ha..ha..hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Hay wa bạn iu
Thơ hay hình đẹp lắm ạ
Giữa nơi trần thế lô xô
Khuôn trăng chỉ một , môi tô riêng nàng
Tương tư ta mãi đeo mang
Mặc đời dè bỉu ta đang ,,ế bồ”
…..
Cho anh góp mấy dòng vui vui nhé. Chúc mừng thơ em hay.
So sweet
Rất hay
Rất xúc động bạn ơi. Min cũng đang tìm người lớn tuổi có những nội tâm cũng như cảm xúc cùng mình nhưng thấy hơi khó quá bạn ah
Bài thơ hay lắm e gái hjhj …chúc e sinh nhật vv hf nha Mạc Phương
Bài thơ hay quá
Rất hay nha em
Thơ hay lắm thi hữu !
Rất hay
Hay lắm chị yêu xinh đep tối yt luôn vui hp nhé chị
Có đây kkk hay lắm nha bạn mình.
Tuyệt vời chị iu
Thơ hay lắm
Rất hay ! Giàu cảm xúc
Lối thơ song thất lục bát , khoàn thủ tung hoành chuẩn mực
Chúc em Mạc Phương vui nhiều
Hay quá.
Thơ rất hay , rất tuyệt vời lắm chị
Mến chúc đêm ngủ ngon
Khó thì thôi ko tìm bồ nữa.
tuyệt hay cả đời tìm mãi mà chưa có bồ chúc em muốn điều tốt đẹp