Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Thanh Hùng

Ôi đẹp lắm mùa hoa bằng lăng nở
Thật dịu dàng màu tím của thủy chung
Chỉ là hoa được trồng ở ven đường
Nhưng hoa tím luôn gợi thương gợi nhớ

Đã đến lúc hoa bằng lăng tím nở
Mùa tan trường ta bạn giã biệt nhau
Hoa bằng lăng anh hái cài mái đầu
Rất xinh đẹp như cô dâu mới cưới

Màu hoa tím mang nỗi buồn diệu vợi
Sắp xa rồi người có đợi ta không
Tím bằng lăng mang hương sắc mặn nồng
Màu chung thủy gợi trong lòng nỗi nhớ

Từ mỗi độ hoa bằng lăng tím nở
Nhìn hoa mà lòng chợt nhớ người xưa
Cầm cành hoa ta nhớ mấy cho vừa
Đem hoa tím ta ép vào trong vở

Ôi hoa tím cho lòng ta thấy nhớ.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Hay lắm em..bài thơ dễ thương lắm

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

Ôi hoa tím cho lòng ta thấy nhớ
Về một thời trăng vỡ tuổi mộng hoa
Bao tháng năm giờ chưa phai nhạt nhoà
Thời thơ mộng đã qua bao mùa tím

Ta lại nhớ một mối tình ngọt lịm
Anh và em dạo phím nhạc ngâm thơ
Câu đợi gieo để nhận lấy hững hờ
Sao không nói để bơ vơ mùa hạ

Tím ngày ấy giờ bước đi xa quá
Thầm trách ai như đã thất hứa rồi
Để mãi xa câu mình hẹn chung đôi
Để giờ tím vẫn ngồi buồn man mác

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Nhớ ai thế
Thanh Hùng bạn ơi

Thanh Nga
Thanh Nga
6 years ago

Hay lắm ạ
Thanh nga xin chúc mừng tác giả

Huu Nghi
Huu Nghi
6 years ago

Hay, tím đầy nhớ nhung.

Ngô Mỹ Hạnh
Ngô Mỹ Hạnh
6 years ago

Hoa bằng lăng anh hái cài mái tóc
Rất xinh đẹp như cô dâu mới cưới….

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

bài thơ hay bạn!

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp Mến chúc tg buổi chiều vui vui hạnh phúc

Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Màu tím tình yêu thủy chung. Thơ hay ý nghĩa lắm anh ơi!

Hạt Sương MAi
Hạt Sương MAi
6 years ago

Mùa này hoa bằng lăng nhiều lắm
Trên đường về, A có nhớ em không ??
Màu tím năm nào, Em yêu mến ,,!,,
Hái một nhành, anh tặng đóa tình yêu
Ngày hôm nay em trở về chốn cũ
Nhớ mối tình đầu, một thuở mộng mơ
anh bây giờ , vui cùng duyên mới
Nhìn hai người trông rất đẹp đôi ,,!,,
Bằng lăng cuối mùa , nhạt sắc tím
Buông bỏ cành phủ dưới chân em
Màu hoa tím , buồn ởi kỷ niệm
Mãi xa rồi , đau đớn cả trái tim ..

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Vần thơ sao nghe tha thiết êm đềm
Giọt mưa đêm rủ mềm trên tán lá
Tình yêu ai dịu dàng trong sáng lạ
Bao ngọt ngào yêu mến gửi về nhau.!

Tuyệt vời ông trời luôn anh trai ơi
Em gái họa vui nhé, em họa một khổ thôi ha

Bích Vi
Bích Vi
6 years ago

Rất hay và đồng cảm vì trước cửa nhà chị có cay bằng lăng sắp nở một màu tím ngắt ;cảnh thiên nhiên thật đẹp e ạ.

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá Anh

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay quá ban

Kiều Quyên
Kiều Quyên
6 years ago

???

Lê Vi
Lê Vi
6 years ago

Rất hay tuyệt vời lắm

Thao Nguyen Nguyen
Thao Nguyen Nguyen
6 years ago

Hay

Cao Hoang Lam
Cao Hoang Lam
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nhan Le
Nhan Le
6 years ago

Thơ hay quá Thanh Hùng

Vân Thu
Vân Thu
6 years ago

Hay quá

An Bình
An Bình
6 years ago

Gợi nhớ một thời. Thơ hay lắm anh, em chúc anh ngày mới an nhiên.

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt vời

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh . Chúc mừng anh

Hoangdung Dunghoang
Hoangdung Dunghoang
6 years ago

Thơ hay lắm anh. Tím bằng lăng cũng tuyệt đẹp nữa nè. Buổi chiều muộn êm đềm và hạnh phúc

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Từ mỗi độ hoa bằng lăng tím nở
Nhìn hoa mà lòng chợt nhớ người xưa
Cầm cành hoa ta nhớ mấy cho vừa
Đem hoa tím ta ép vào trong vở

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
6 years ago

Hay quá em trai ơi

Nhan Lequang
Nhan Lequang
6 years ago

Hay

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền

Scroll to Top